Tiếp nối Tin Mừng của thánh Luca kể về việc Chúa Giêsu được dâng trong đền thờ. Sau hình ảnh của cụ già Simeon nói những lời tiên báo về Hài Nhi và Mẹ Người. Thánh sử tiếp tục giới thiệu khuôn mặt mới là bà Anna-nữ ngôn sứ. Bà không nổi bật trong việc lớn lao nhưng điểm đặc biệt nơi bà chính là sự âm thầm cầu nguyện, ăn chay trong đền thờ Chúa. Bà ở đó từ khi chồng mất. Bà không chỉ chu toàn lề luật mà làm hơn những gì luật đưa ra và trong sự chờ đợi Đấng cứu độ xuất hiện và bà đã được thỏa lòng khao khát của mình như cụ già Simeon.
Đời sống của bà Anna như một lời mời gọi chúng ta là con cái Chúa cũng biết sống âm thầm làm chứng cho Chúa giữa thế gian. Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống, chúng ta hãy biết nương nhờ vào những giây phút thinh lặng trước Thánh Thể, để qua đó chúng ta được đủ đầy và dư tràn ơn thánh mà đem trao ban cho người xung quanh mình. Amen.
Anna

