spot_img
Thêm

    CẢM NGHIỆM HỒNG ÂN NĂM THÁNH

    Năm Thánh Truyền Giáo đang dần khép lại, để lại trong lòng đoàn con cái Chúa biết bao tâm tình đan xen: Tri ân, xúc động, hoán cải và cả những thao thức chưa trọn vẹn. Năm Thánh là quà tặng nhưng không của Thiên Chúa dành cho toàn thể Giáo Hội, là thời gian ân phúc để mỗi người được mời gọi trở về, canh tân và đổi mới đời sống đức tin.

    Thật vậy, có những người đã biết tận dụng hồng ân Năm Thánh Chúa thương ban, qua những cuộc hành hương, qua việc lãnh nhận các bí tích, qua sự quyết tâm hối cải chân thành, đời sống của họ dần được biến đổi. Họ cảm nghiệm sâu xa rằng “Hồng ân Chúa như mưa, như mưa …”, không ngừng tưới mát những tâm hồn biết mở ra đón nhận.

    Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn những con người chần chừ, ù lỳ và ì ạch trong lối mòn cũ của kiếp sống. Họ ngại thay đổi, ngại ra khỏi chính mình. Họ dừng lại ở những lời kinh quen thuộc mà chưa để cho Lời Chúa thực sự chạm đến và biến đổi con tim. Lời cảnh tỉnh của Đức Giêsu vẫn vang vọng cách tha thiết: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy…” (Mt 7,21).

    Đứng trước ngưỡng cửa của Năm Thánh Truyền Giáo đang dần khép lại, tôi càng cảm nghiệm rõ hơn tình yêu và lòng xót thương vô biên của Thiên Chúa. Hồng ân của Ngài vẫn không ngừng đổ tràn xuống trên mọi người, cả người công chính lẫn kẻ tội lỗi. Vấn đề không phải là Chúa có ban ơn hay không, mà là con người có sẵn sàng mở lòng để đón nhận và để cho ân sủng ấy sinh hoa kết trái trong đời sống hay không.

    Ước mong những ân phúc đã lãnh nhận trong Năm Thánh không dừng lại ở những kỷ niệm, nhưng trở thành động lực thôi thúc mỗi người chúng ta sống đức tin cách cụ thể hơn, yêu thương nhiều hơn và dấn thân hơn trong sứ mạng loan báo Tin Mừng giữa đời. Xin được gửi gắm chút cảm nghiệm và tâm tình đơn sơ qua bài thơ dưới đây:

    Năm Thánh là năm của mọi người,
    Hưởng tràn ân sủng Chúa Ba Ngôi.
    Hòa cùng Hội Thánh tôn vinh Chúa,
    Hiệp với thiên binh cảm tạ Ngài.

    Lai láng hồng ân trên mọi nước,
    Dạt dào ân sủng khắp muôn nơi.
    Người người vui hưởng ơn toàn xá,
    Tình Chúa đẹp thay, mãi rạng ngời.

    Lời Nguyện Kết:

    Lạy Thiên Chúa giàu lòng xót thương, chúng con cảm tạ Cha vì hồng ân Năm Thánh Cha đã rộng ban cho Giáo Hội và cho từng người chúng con. Xin cho những ân sủng mà chúng con đã lãnh nhận tiếp tục sinh hoa kết trái trong đời sống đức tin, giúp chúng con biết hoán cải thật lòng và sống theo thánh ý Cha mỗi ngày. Nguyện xin tình yêu Cha luôn dẫn dắt chúng con trong hành trình đức tin, trong ơn gọi và sứ mạng loan báo Tin Mừng của mỗi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

    Paul Tutu.

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com