Trong cái se lạnh của những ngày cuối Mùa Vọng, khi cả thế giới đang rộn ràng chờ đón Mùa Hồng Ân – Mừng “Ngôi Lời Thiên Chúa Giáng Sinh Làm Người”, chúng tôi: Quý Soeurs, đại diện Phụ Huynh và các em học sinh khối 4 Nhà Nội trú Têrêsa đã có một chuyến đi đong đầy cảm xúc tại Mái ấm Tín Thác.
Với những cô cậu học trò vừa chạm ngưỡng mười tuổi, đây là lần đầu tiên các em đặt chân đến nơi này. Đằng sau sự ngỡ ngàng, ngây ngô ấy là cả một quá trình chuẩn bị âm thầm nhưng vô cùng bền bỉ. Suốt Mùa Vọng, các em đã học cách “hy sinh” – những hộp sữa, những chiếc bánh vốn là tài sản quý giá nhất của tuổi thơ nay được cất dành cẩn thận. Có em còn nỗ lực đạt những phần thưởng nho nhỏ để dành tặng các em bé mồ côi. Đó không chỉ là vật chất, mà là “gia tài” của lòng trắc ẩn mà các em đã chắt chiu từng ngày để mong đợi giây phút được trao đi.
Giây phút đầu tiên tiếp xúc với các bé tại Mái ấm, không gian như chùng xuống bởi sự ngượng ngùng của những người bạn nhỏ. Nhưng chỉ vài phút sau, khoảng cách ấy đã bị xóa nhòa bởi tình yêu thương xuất phát từ những trái tim trắc ẩn. Nhìn cảnh mỗi em học sinh lớp 4 ẵm bồng, nựng nịu một bé mồ côi, tận tay bóc từng chiếc bánh, khui từng hộp sữa, ai ai cũng không khỏi nghẹn ngào. Trong ánh mắt ấy không còn sự phân biệt, chỉ còn lại sự thấu cảm thuần khiết. Qua những cử chỉ vụng về nhưng đầy ấm áp, các em đã học được bài học lớn nhất của cuộc đời: Bài học về lòng nhân ái và sự sẻ chia với những người kém may mắn hơn mình.
Chuyến đi này dường như là một tấm gương soi chiếu cho chính tâm hồn các em. Khi ôm các em bé vào lòng, các em mới thấu hiểu thế nào là sự may mắn khi mình có cha, có mẹ, có một mái gia đình vẹn tròn để được vỗ về, chăm sóc. Hy vọng rằng, dư âm của chuyến đi sẽ khơi dậy trong lòng các em lòng biết ơn sâu sắc và tâm tình hiếu kính với ông bà, cha mẹ của mình.
Chúng tôi rời Mái ấm khi cơn mưa chiều đã ngớt, nhưng lòng mỗi người đều man mác một nỗi niềm khó tả:
- Cảm phục:Những bàn tay của quý Soeurs nơi đây đã ngày đêm không quản nhọc nhằn, dâng hiến cả thanh xuân để sưởi ấm những mảnh đời bị bỏ rơi.
- Xót xa:Cho những tâm hồn non nớt sớm phải chịu nỗi đau mất mát tình thân ngay từ khi mới lọt lòng.
Nguyện xin hơi ấm từ hang đá năm xưa và tình yêu của Chúa Hài Đồng sưởi ấm những trái tim nhỏ bé tại Mái ấm Tín Thác. Ước mong mỗi em nhỏ nơi đây luôn cảm nhận được hơi ấm tình người, để mùa đông này không còn lạnh lẽo và các em lại có thêm một Mùa Giáng Sinh ấm nồng Tình Chúa và Tình Người.
Hoa Rừng, 20.12.2025



























