spot_img
Thêm

    TIN

    Anh là một người lái xe cẩn thận mà tôi từng quen biết. Cuộc sống của anh theo như lời kể khi còn là trai trẻ anh làm ăn hùn vốn mở quán nhậu nhưng vì một cú lừa của chủ, mọi thứ anh tưởng chừng đang có liền tan thành mây khói, những tích góp của anh giờ trôi theo sông. Buồn chán, anh đến nơi khác lập nghiệp. Anh quen người vợ hiện tại cũng dịp đi ăn uống với lời thách thức của người bạn. Hai người thương nhau, khốn nỗi người bạn đó lại không có đạo và gia đình cũng không chấp nhận cho hai người tiến tới.

    Thế nhưng hai người vẫn tiếp tục yêu nhau… và rồi biến cố xảy đến, anh rời bỏ người yêu đến nơi khác làm ăn. Cô gái buồn, đi đến đài Đức Mẹ ngước mắt nhìn và nói trong tâm tình của một người chưa được học đạo. Cô nói: con nghe nói Mẹ linh thiêng, con cũng không biết đọc kinh ra sao nhưng con xin Mẹ cho anh ấy về với con. Giữa lúc đang buồn chán, cô gái gặp người bán vé số, đưa tay vào túi cô chỉ còn đúng 100 ngàn để ăn cho cả tuần. Nhưng vì thương hại, cô gái mua và nói với Đức Mẹ: con chỉ có 100 ngàn để ăn cả một tuần, giờ con mua cho ông, xin Mẹ cho con chiều nay có lại để ăn. Chiều đó cô gái trúng đúng 100 ngàn và cũng chiều đó anh quay lại và lấy cô về làm vợ. Cô theo học đạo và trở nên con chiên ngoan đạo.

    Anh nói với tôi trong lòng thật vui vẻ và dâng trào cảm xúc. Từ một người chưa thực sự sống đạo nhưng từ khi có vợ lòng tin của anh thêm mạnh mẽ và vững vàng. Những Lời Chúa đã dạy như càng thấm hơn đối với anh, trong môi trường anh làm việc cũng như đời sống của mình.

    Thật vậy, nếu chúng ta để lời của Người được ngự trong tâm hồn chúng ta, điều khiển môi miệng và tâm tính chúng ta thì ắt hẳn chúng ta đang xây nhà mình trên đá dù có mưa sa bão tố cũng không quật ngã mình. Xin Chúa cho tất cả chúng ta sống theo lời Chúa dạy, thực thi những gì Chúa muốn thì cuộc đời chúng ta sẽ cập bến an toàn trên thiên quốc. Amen.

    GIOAN KIM

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com