spot_img
Thêm

    SỐNG ĐÚNG

    Em, một người theo nhận xét của người khác là một người cục mịch nhưng đối với tôi, em lại là người sống tình cảm. Em hay đến tâm sự với tôi dù bất cứ chuyện lớn nhỏ và xin ý kiến của tôi. Mỗi lần được nghe em tâm sự, tôi hiểu được em là người sống gắn bó với Chúa biết chừng nào. Trước kia em không được giao nhiệm vụ cụ thể mà là người điền vào chỗ trống. Dù là người thay thế nhưng em không nề hà với những gì được giao mà làm một cách tỉ mỉ nhất.

    Thời gian bẵng trôi, tôi được biết em có nhiệm vụ cụ thể, tôi cũng mừng thầm cho em vì giờ đây em có thể ổn định ở một nơi và chuyên tâm trong công việc. Thế nhưng niềm vui chưa được bao lâu, em lại phải gặp những “khó khăn” trong Cộng đoàn. Những khó khăn không phải do em “khó ở” nhưng là những lúc em phải “vượt lên chính mình” để sống. Em có thể chọn lao đầu vào làm việc, đến nỗi bỏ bê giờ cầu nguyện để được tiếng tốt, được lòng ai đó. Em có thể “đu trend”, có thể vui xả ga với nhóm chị chị em em để được nhập hội, để không bị cho ra rìa. Nhưng không, em đã chọn bơi ngược dòng để được sống đúng với lương tâm, với những điều kỷ luật mời gọi và đúng với lời Chúa mời gọi!

    Sự khôn ngoan của em làm tôi suy nghĩ về các thánh tử đạo Việt Nam mà chúng ta mừng kính. Các ngài đã dùng cái chết của mình để làm chứng cho Chúa. Em cũng thế, em làm chứng cho Chúa không phải bằng những giọt máu nhưng là từ bỏ những gì em được hưởng, bỏ đi cái xấu để chọn điều tốt dù có nhiều người không hiểu, cho em là khó bảo.

    Đối với chúng ta, mỗi ngày Chúa mời gọi chúng ta tử đạo bằng chính đời sống thường nhật, chúng ta tử đạo cho Chúa bằng nhiều cách thế khác nhau mà giáo hôi ngày nay mời gọi. Chúng ta tử đạo khi chúng ta bỏ đi cái tôi để đến với người mình không ưa, tử đạo khi chúng ta nói lời tốt cho một người làm hại mình hay ít nhất chúng ta tử đạo trong lời cầu nguyện cho người luôn gây khó dễ mình. Biết bao cách thức mà chúng ta làm chứng cho Chúa, ước chi mỗi người trong chúng ta có được tấm lòng yêu mến Chúa, sống cho Chúa và chết cho Người bằng chính lối sống từ bỏ. Amen.

    Anna

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com