spot_img
Thêm

    Trung Tín

    Mới ngày nào đó tôi nhìn thấy em tung tăng trên sân với nụ cười tươi nở trên môi. Sau một thời gian gặp lại, tôi nhìn mà thấy xót xa cho em. em đi tu trễ nhưng không vì thế em trở nên tự ti trước những chị em đi trước hay tỏ vẻ rành đời, em sống âm thầm, vui vẻ với hết tất cả các chị em. Cuộc sống của em cứ thế trôi cho đến khi em khấn trọn đời và được trao sứ vụ mới. Trong hành trình thi hành sứ vụ em đã tận tình và chu toàn những gì được giao. Công việc cũng như những gì em đang làm xem ra rất tốt.

    Thế nhưng không ai tưởng và nghĩ rằng em bị bệnh khi em thấy có dấu hiệu bất thường từ bao tử. Lời nói của bác sĩ như nhát dao cứa vào lòng em khi em được thông báo bị ung thư bao tử và phải tiến hành cắt bỏ. Dường như án tử đang nằm trong tay em, một thời gian em suy sụp tinh thần nhưng với sự an ủi của các chị em xung quanh, những lời hỏi thăm từ người khác cho em thêm động lực để tiếp tục điều trị mặc dù không biết sống được bao lâu.

    Khi được chuyện trò cùng em, em nói cha mẹ muốn em về nhà để chăm sóc và được gần gũi gia đình, nhưng em quyết ở lại nhà dòng vì mong muốn nơi em được sống chết trong tay chị em mặc dù gia đình cũng quan trọng.

    Trước khi bị bệnh em được Chúa ưu ái ban acho giọng hát thật ngọt ngào, trong sang. Mỗi lần em cất tiếng hát làm cho mọi người chú ý lắng nghe vì giọng hát êm êm và đi vào lòng người. Em còn được Chúa ban cho đôi tay khéo léo là biết cắt may, những bộ trang phục khi đến tay em nó rất chỉn chu và sắc nét.

    Nhưng giờ đây tất cả đều xếp qua một bên, những ước mơ những tài năng có em không thể tiếp tục. Sức khỏe của em một ngày càng đi xuống, mỗi ngày nhìn thấy em ăn chỉ được 1 muỗng cơm và một chút đồ ăn để cầm chừng. Điều này làm tôi không khỏi xót xa nhưng cũng là lúc tôi nhìn về đời mình.

    Tôi cũng là một con bệnh, cũng đang chạy chữa mà không biết tới đâu và sẽ phục hồi trong bao lâu. Có những lúc tôi nản chí, tôi mệt mỏi, tôi mong sao mau chóng được lành bệnh. Những lần tôi thầm trách Chúa, tôi hoang mang và cũng chán mọi sự.

    Trong những lúc như thế, tôi chỉ ngồi trước Chúa lặng thinh và lúc đó tôi nhớ lại lời của một Sr lớn tuổi nói với tôi rằng “bạn của Chúa nên Chúa mới gửi bệnh đến”. Tôi ngồi đó lòng trở nên nhẹ nhàng hơn một chút và mỗi ngày tôi cũng xác tín rằng, Chúa muốn cho tôi điều tốt nhất, Người muốn tách tôi ra khỏi nơi có thể sẽ làm cho tôi trở nên không tốt. Người đi bước trước để cho tôi tránh khỏi những vấp ngã mà Chúa biết nếu tôi ở nơi đó tôi sẽ ngã. Tất cả những gì tôi trải qua đều không nằm ngoài kế hoạch của Chúa.

    Trong ngày lễ mừng kính Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ, tôi biết rằng tôi cần sống như Mẹ dâng bản thân mình cho Thiên Chúa, dù tôi đã khấn đã trọn đời theo Người nhưng có những lúc tôi chưa chung thủy với Đấng tôi hứa. Vì thế, trong ngày lễ hôm nay tôi dâng mình cho Chúa, dâng tất cả con người tôi cho Chúa như Mẹ đã dâng mình để phụng sự cho Chúa như một nữ tì trung tín nhất. Xin Mẹ Maria gìn giữ tất cả những người đã dâng mình cho Chúa để trọn đời giữ mình mà trung tín với những gì chúng ta thề hứa. Amen.

    Anna

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com