Càng về những ngày cuối năm phụng vụ, Giáo hội cho chúng ta đọc những trích đoạn Tin Mừng về thời sau hết. Điều này không phải để làm chúng ta sống trong sự sợ hãi chờ bị phạt vì những tội lỗi chúng ta phạm nhưng là lời cảnh tỉnh mỗi người hãy ăn năn hoán cải vì sẽ không có gì vững bền cho bằng ngoài Chúa ra.
Hôm nay Chúa Giêsu khóc thương thành Jerusalem vì Người thấy trước thảm họa sắp xảy đến, nhưng không ai để tâm lắng nghe mà ơ hờ vì họ lo cuộc sống của mình nhiều hơn. Họ từ chối Lời Chúa- Lời đem lại ơn cứu độ.
Chính sự thờ ơ đó làm họ mất bình an, lòng họ trở nên u tối, trái tim họ trở nên khô cứng, họ ảo tưởng về những thứ trần gian đem lại cho mình mà không biết đâu rằng những thứ đó rồi sẽ qua như một cơn gió thoảng.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đừng bịt kín trái tim trước tiếng Chúa nói, đừng trì hoãn sự hoán cải và hãy trở về với Chúa là nguồn bình an đích thực. nếu chúng ta cố chấp sống trong tội lỗi, chúng ta sẽ chuốc lấy hậu quả của việc xa lìa Chúa.
Lạy Chúa, Xin cho chúng con nhận ra những gì đem lại bình an đích thực cho cuộc đời mình.
Xin cho chúng con không bỏ lỡ những lúc Chúa viếng thăm, nhưng biết mở rộng tâm hồn đón nhận Chúa. Xin lau khô những giọt lệ Chúa từng khóc vì tội lỗi và sự cứng lòng của chúng con,
để chúng con sống từng ngày trong bình an, yêu thương và trung thành với Chúa. Amen.
Anna

