spot_img
Thêm

    Thắp Nén Hương Lòng

    Ngày 2 tháng 11 hằng năm, một ngày thiêng liêng và đặc biệt đối với mỗi Kitô hữu, là khi cả Giáo Hội dồn hết tâm tình để cầu nguyện cho những người đã khuất. Họ là cội nguồn, là Đấng Sinh Thành và ân nhân của cuộc đời con:

    • Các bậc Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ thân thương.
    • Anh chị em, thân bằng quyến thuộc, bạn bè tri kỷ.
    • Những Ân Sư, Ân Nhân đã nâng đỡ con trên đường đời.

    Trong ngày này, con được phép trở về mái nhà xưa, để lặng lẽ viếng thăm những phần mộ – nơi yên nghỉ của Cha Mẹ và những người thân yêu đã an giấc ngàn thu.

    Đất Thánh hôm nay thật nhộn nhịp nhưng cũng vô cùng trang nghiêm, đẹp đẽ trong hương hoa và ánh nến. Từng dòng người mang theo những bó hoa tươi thắm, thắp lên nén nhang thơm để bày tỏ lòng hiếu kính vô bờ.

    Con nghẹn ngào đứng trước mộ phần của Cha Mẹ – những người thân yêu nhất trên cõi đời này. Cả một trời kỷ niệm bỗng chốc ùa về như một thước phim quay chậm. Con nhớ từng lời dạy bảo, từng lời nhắc nhở khắc cốt ghi tâm từ tấm bé. Con thấy lại những giọt mồ hôi mặn chát, những hy sinh thầm lặng, những vất vả gian lao mà Cha Mẹ đã dâng hiến trọn vẹn vì con, vì hạnh phúc của con.

    Hơn lúc nào hết, lòng con tràn ngập tâm tình biết ơn Thiên Chúa đã ban cho con ơn gọi làm người, cho con bước vào cõi đời này. Con xin tri ân Cha Mẹ đã sinh thành dưỡng dục, trao cho con biết bao may mắn và hạnh phúc, một tình yêu vô giá.

    Con cũng không quên những Vị Ân Sư đáng kính – Quý Cha, Quý Soeurs, Quý Thầy Cô… Họ là những người đã thắp lên ngọn lửa tri thức và đức tin trong con. Con nhớ đến những người bạn đồng hành trên con đường dâng hiến và phục vụ, những vị ân nhân đã rộng lòng che chở… Tất cả những gương mặt thân thương ấy, hôm nay đã về Thiên Quốc. Con khắc ghi từng người, từng người một, với biết bao kỷ niệm vui buồn không thể nào quên.

    Không chỉ riêng ngày 2 tháng 11, không chỉ trong Tháng Các Đẳng này, mà suốt cả cuộc đời còn lại, con nguyện sẽ luôn nhắc nhở mình về lòng tri ân sâu sắc này. Xin được biết ơn đến tất cả những linh hồn với tấm lòng cao cả đã vì con mà hy sinh, vì hạnh phúc  và tương lai của con mà đã cống hiến hết cả tấm lòng yêu mến, bao dung và cao thượng.

    Ơn nghĩa này, con xin khắc ghi mãi mãi!

    Hoa Rừng 02.11.2025

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com