spot_img
Thêm

    Nhận Lãnh và Trao Ban

    Vào một buổi tối, trời lất phất mưa, Nó cùng vài người bạn ghé thăm những gia đình quen thuộc, nơi Nó đã có duyên gắn bó, sẻ chia suốt bao năm tháng qua.

    Thật xót xa thay những số phận đầy bất hạnh và cơ cực: người mang trong mình tâm bệnh, bất ổn, người gánh chịu nỗi đau tàn tật về thể xác, người nằm liệt giường, bất lực nhìn thời gian trôi; người thì lẻ loi chiến đấu với những cơn bạo bệnh, với nỗi oan trái nghiệt ngã của số phận đời người. Họ đã không còn đủ sức mưu sinh, và sự sống của họ dường như chỉ còn nương tựa vào lòng hảo tâm, sự thương xót của bá tánh.

    Khi bước chân vào những chốn nương thân xiêu vẹo, ẩm thấp, chìm trong ánh đèn lờ mờ và bóng đêm bao phủ, tim Nó bỗng nhiên thắt lại, một nỗi đau nghẹn ứ nơi lồng ngực!!! Những người đồng hành cùng Nó cũng không thể cầm lòng, cảm thấy xót xa vô bờ trước sự hiu quạnh tột cùng của những mảnh đời ấy.

    Nó tự nhủ mình phải có trách nhiệm mang ngọn lửa yêu thương và lòng từ bi của Thiên Chúa đến sưởi ấm cho những chi thể đau thương của Đức Kitô, bằng những nghĩa cử nhỏ bé xuất phát từ quả tim rất chân thành. Hơn bao giờ hết, Nó cảm thấy biết ơn vô hạn. Biết ơn Đấng Tạo Hóa đã ban cho mình một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc; biết ơn Cha mẹ, người thân, bạn bè đã yêu thương và nâng đỡ. Và đặc biệt, biết ơn sâu sắc những “tấm lòng vàng” đã tin tưởng, trao cho Nó vinh dự được làm nhịp cầu nối, để họ có thể mở rộng bàn tay và trái tim mình đến với những mảnh đời thiếu thốn.

    Nó nguyện dùng quãng đời còn lại, dốc hết con tim và khối óc để phục vụ và mang hơi ấm đến cho những mảnh đời đang thực sự cần. Dù có lẽ, không có Nó, họ vẫn sẽ không đói khát, nhưng việc được gặp gỡ, được sẻ chia sẽ giúp họ cảm thấy ấm lòng, và có thể nở một nụ cười hạnh phúc giữa những gian truân. Câu nói: “Nếu bạn không thể làm trăm người đỡ đói, chỉ cần một mà thôi” (Mẹ Têrêsa Calcutta) luôn vang vọng trong tâm Nó mỗi ngày.

    Nó tin tưởng tuyệt đối vào Đấng Chịu Đóng Đinh, Đấng mà Nó chọn làm đối tượng duy nhất của lòng trí, sẽ luôn nâng đỡ, và gửi đến những “Vị Thiên Sứ” đầy nhiệt huyết, thiện tâm để cùng Nó bước đi trên con đường dâng hiến và phục vụ. Xin Thiên Chúa ban cho Nó đủ đức tin vững vàng, đủ nghị lực phi thường, đủ lòng kiên nhẫn vô bờ, và sự khiêm nhường sâu sắc, để cuộc đời này mãi là dòng chảy “nhận lãnh và cho đi” cách đẹp lòng Chúa nhất, mang lại niềm an ủi và hạnh phúc cho mọi người, đặc biệt là những tâm hồn kém may mắn.

    Hoa Rừng, Tháng 10. 2025

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com