spot_img
Thêm
    Trang chủGóc Suy Tư/Sáng TácLời Tâm Sự Của Ngôi Nhà Mới

    Lời Tâm Sự Của Ngôi Nhà Mới

    Tôi là “một ngôi nhà” mới đang được xây dựng. Nhưng tôi không phải là ngôi nhà ở bình thường, không phải ngôi nhà để kinh doanh buôn bán, cũng không phải trường học hay bệnh viện. Tôi đang được xây dựng để thành một nơi khá đặc biệt,  nhà ở cho các Nữ Tu Mến Thánh Giá Đà Lạt hay nói ngắn gọn lại, tôi là một Tu viện.

    Ngày 15/8/2025, khi tôi chưa hình thành, mới là một mảnh đất, tôi đã được Làm phép như  một “phép rửa” đánh dấu sự khai sinh ra tôi, dưới sự chứng kiến của rất nhiều chị em trong Dòng. Tôi biết chắc rằng các Chị đang cầu nguyện cho tôi rất nhiều.

    Từ đó tôi được san lấp, đóng cọc,… Và hôm nay, ngày cuối thu, trời Bảo Lộc mưa lất phất, có lúc mưa nặng hạt hơn, nhưng không vì thế mà mọi người chùn bước, tôi được “đổ móng” dưới sự háo hức của bao chị em. Tôi cũng nhận ra chị em quan tâm và cảm phục những chị em cũng như những người thợ trong công trình, họ thật vất vả. Còn bản thân tôi, tôi cảm nhận bước chân của hai Chị lo công trình có lúc liêu xiêu, không biết do cơn mưa nhẹ làm tôi “mềm” ra, hay do công việc làm các chị mệt nhọc. Nhưng chắc chắn một điều, dù có những lúc bước chân liêu xiêu, nhưng lòng các Chị thật vững, các Chị rất tận tâm với tôi, qua đó cho thấy tấm lòng của các Chị với Mẹ Hội Dòng.

    2 giờ chiều, tôi rất vui mừng chào đón những chiếc xe thật khổng lồ, xe tải, xe trộn bê tông, xe bơm bê tông với cái cần cao vút,… Các Chị em, người chụp hình, người đứng xem với con mắt ngạc nhiên: Sao hoành tráng thế, công nghệ tiên tiến nhỉ, Ôi cái xe đổ bê tông màu xanh lá cây thật đẹp,… Tôi cảm thấy rất tự hào khi được mọi người yêu thương, thấy thật ấm lòng khi mình mới chỉ được đặt móng thôi mà quá nhiều người quan tâm, và tôi tin chắc cũng rất nhiều lời cầu nguyện.

    Trời càng về chiều tối, cơn mưa càng nặng hạt. Nhờ ơn Chúa, 9g45 tối, công việc đổ bê tông phần móng cho tôi đã hoàn thành. Tôi biết rằng mọi người đều rất mệt, nhưng rất vui vì công việc đã hoàn thành. Mong mọi người có một giấc ngủ thật ngon để lấy lại sức.

    Biết rằng đặt móng là công việc rất quan trọng nhưng mới chỉ là khởi đầu thôi. Tôi sẽ trải qua nhiều giai đoạn với muôn vàn cung bậc khác nhau, có khi nhẹ nhàng, thuận lợi, công việc trôi chảy, … nhưng chắc chắn cũng không thiếu những lúc khó khăn, mệt nhọc. Dù vậy, tôi biết mỗi chị em, nhất là các chị em luôn sát cánh với tôi: Ban Điều Hành, tiểu Ban xây dựng và các chị tại cộng đoàn Nhà Chính, sẽ luôn theo dõi và cầu nguyện thật nhiều cho tôi. Bằng chứng là tôi thấy tên mình được ghi rất trang trọng trên tấm bảng đen, được đặt ở nơi có nhiều người qua lại, như một đối tượng được ưu tiên hàng đầu, để nhắc nhở mọi người luôn nhớ hy sinh và cầu nguyện thật nhiều cho tôi.

    Hôm nay khởi đầu, tôi chỉ có đôi dòng vậy thôi. Tôi sẽ tiếp tục ghi lại hành trình của mình như những trang nhật ký nhỏ, để mọi người biết tôi đang “lớn lên” như thế nào.

    Ví như Chúa chẳng xây nhà
    thợ nề vất vả cũng là uổng công (Tv 127, 1)


    Đúng như lời Thánh Vịnh đã viết. Vậy nên trên hết và trước hết, Chúa là Kiến trúc sư và cũng là người thợ lành nghề xây nên mọi ngôi nhà. Xin Chúa đồng hành cùng từng người chúng con trong mọi công việc. Nhờ đó,
    Tu viện này luôn nằm trong sự thương yêu quan phòng của Chúa, để “từ khởi sự cho đến khi hoàn thành”, công trình được Chúa luôn dõi theo.

    Xin xem hình Tại Đây!

    Nhà Mới

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com