spot_img
Thêm
    Trang chủGia Đình Hội DòngCác Ban NgànhHọp Mặt Nhóm Hướng Dương Tháng 9/2025

    Họp Mặt Nhóm Hướng Dương Tháng 9/2025

    Năm mới bắt đầu bằng tết Dương Lịch, tết Nguyên Đán ; Hay năm học bắt đầu từ ngày khai giảng 5/9 theo truyền thống… Nhóm Hướng Dương của chúng em, các chị em từ sau khấn trọn đến 25 năm, bắt đầu chương trình sinh hoạt  của năm mới vào … cuối tháng 9.
    Chủ đề năm nay, theo định hướng của Hội Dòng đề ra:


     “SỐNG NIỀM VUI CÓ CHÚA TRONG ĐỜI DÂNG HIẾN”

    Đúng như chủ đề, lần này chúng em họp mặt với tính cách “những người hành hương của niềm hy vọng”, tiến về Nhà thờ Tân Thanh – Giáo phận nhà.

    Đúng 8 giờ, các chị có mặt đầy đủ, nét mặt ai cũng háo hức. Háo hức vì được gặp chị em cùng lớp, cùng nhóm, háo hức vì được sinh hoạt và chia sẻ nhằm có thêm năng lượng cho thời gian tới,…

    Buổi họp mặt hôm nay, Cha Sở giáo xứ Tân Thanh, Linh mục Giuse Lê Minh Long, chia sẻ với chị em. Cha chọn câu chuyện mà cả ba Tin Mừng Nhất Lãm ghi lại, nói về Người thanh niên tốt lành (Mt 19, 16-22; Mc 10,17-22; Lc 18,18-23). Qua đó, cha gợi ý cho chị em, chị em cũng như người thanh niên ấy, tương đồng về độ tuổi, về cách thức giữ luật, và cũng tương đồng về những khắc khoải, thao thức, trống vắng trong tâm hồn. Vì trong giai đoạn này, nếu xét theo nghĩa đen, thì “không có đích đến” rõ ràng như giai đoạn Tiền Tập Sinh, Tập Sinh, Học Viện,… Và sẽ không có đích đến thật, nếu mỗi người trong chúng ta không tự xác định cho chính mình, hay như người thanh niên, khắc khoải mà không tìm ra đáp án cho đến khi gặp Chúa Giêsu. Nhưng mong rằng chúng ta sẽ không như người thanh niên kia, “gặp” được Đức Giêsu nhưng không “ở lại” cùng Đức Giêsu. Vậy nên khao khát của anh ta vẫn mãi chỉ là … khát khao, rời đi với nét mặt buồn rầu. Còn chúng ta? Ước mong mỗi chị em chúng ta tìm được niềm vui khi gặp Đức Giêsu, luôn quy hướng về Đức Kitô như tên gọi của nhóm, nhóm Hướng Dương.

    Người thanh niên chỉ thiếu một điều là bán hết của cải để theo Chúa. Vậy mỗi chị em chúng ta thiếu gì, có thể chúng ta đang thiếu cầu nguyện, kết hợp với Chúa, nên chúng ta chưa biết phó thác nơi sự quan phòng của Ngài ;  có thể ta đang thiếu sự gắn kết với tha nhân, do chúng ta chưa thật lòng, chưa biết tha thứ và hòa giải, chưa biết cảm thông với nhau. Mong rằng với tinh thần hy vọng của Năm Thánh và chủ đề sống niềm vui có Chúa mà Hội Dòng đề ra, mỗi chị em chúng ta sẽ luôn giữ được tinh thần vui tươi và “háo hức” như lúc đầu chúng ta gặp gỡ trong ngày hôm nay. Luôn đơn sơ, vui vẻ với người khác trong mọi cảnh huống, vì biết rằng người chị em chính là hình ảnh của Đức Kitô.

    Từ đó chúng ta có thể sống chân thành với Chúa, với chị em và với chính bản thân mình. Nghĩa là mình biết chấp nhận bản thân với những bất toàn, giới hạn và yếu đuối, chứ không phải gắng gượng kiểu nín thở qua cầu, hay kiểu sống hai mặt. Để được như vậy, chúng ta phải luôn kết hợp mật thiết với Chúa qua các giờ cầu nguyện, tham gia các giờ kinh nguyện và Thánh Lễ cách tích cực và trọn vẹn. Nói như vậy, nhưng trong cuộc sống thường ngày, đôi khi vì công việc bổn phận, công việc mục vụ và biết bao việc khác nữa làm cho chị em xem giờ kinh nguyện như một bổn phận chứ chưa phải là lẽ sống hay hơi thở của mình. Vậy nên chúng ta phải biết sắp xếp công việc cách hợp l‎ý, và đặt cầu nguyện như công việc hàng đầu. Có như vậy, ta mới có thể phục vụ với tâm hồn tự nguyện và vui tươi theo như tinh thần kinh Quảng đại hiến dâng của Thánh Inhaxiô Loyola: Biết làm việc không tìm nghỉ ngơi, biết hiến dâng mà không mong chờ phần thưởng nào hơn là được biết mình đang thì hành thánh ý ‎Chúa”. Nhờ đó chúng ta luôn kiên trì sống hiệp thông với Chúa và tha nhân để xây dựng cộng đoàn với tinh thần tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Biết nhường nhịn, tha thứ và sống cách âm thầm. Qua đó, người khác có thể nhận ra ta là mộn đệ của Đức Giêsu, “sống như Thầy đã sống, yêu như Thầy đã yêu” theo tâm tình của Lễ Suy Tôn Thánh Giá, tước hiệu của Hội Dòng, mà chúng ta mới mừng kính.

    Kết thúc bài chia sẻ trong thánh lễ, cha nhắn nhủ: Hôm nay, các Sơ được mời gọi trở thành người hành hương của hy vọng, những người hành hương của hy vọng không chỉ cho chính mình, mà còn trở thành dấu chỉ hy vọng cho tha nhân: Vậy nên đời sống tu trì không phải là rút lui khỏi thế giới, nhưng là nơi cư ngụ của niềm hy vọng cho thế giới. Để với hình ảnh của một nữ tu hiền lành chính là hy vọng cho một thế giới đang phải sống trong bạo lực. Một nữ tu trung tín là hy vọng cho một thế giới mau qua, dễ nản lòng và bỏ cuộc. Hình ảnh một nữ tu cầu nguyện là hy vọng cho một thế giới quá ồn ào và tục hóa. Và hình ảnh một nữ tu phục vụ chính là hy vọng cho người nghèo, người cô đơn, người bị lãng quên giữa một thế giới đông đúc hơn 8 tỷ người này. Hình ảnh của đời sống cộng đoàn tu trì hiệp nhất yêu thương chính là dấu chỉ hy vọng cho một thế giới bất an, tranh dành, chia rẽ, hận thù, chiến tranh. . .

    Nguyện xin Thánh Thần thắp lên trong lòng mỗi người chúng ta ngọn lửa của hy vọng, để giữa một thế giới bất an, đời sống tu trì của chúng ta trở thành ngọn đèn hy vọng, cháy sáng trong đêm tối, hầu chiếu soi cho người khác nhìn thấy Chúa và tìm được hy vọng đích thực nơi Người.

    Buổi gặp mặt kết thúc bằng bữa cơm đơn sơ nhưng thật ngon miệng do chính những giáo dân giáo xứ Tân Thanh giúp chuẩn bị.

    Trước khi chia tay, Cha Sở gởi tặng mỗi Sơ một món quà nhỏ nhưng thật ‎ ý nghĩa là quyển Lịch công giáo mà Cha đã viết và ký ‎ tên lên từng trang đầu mỗi cuốn.

    Xin tạ ơn Chúa. Cảm ơn Cha, cảm ơn giáo dân giáo xứ Tân Thanh và những chị hữu trách.

    Mặt Trời Bé Con

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com