spot_img
Thêm

    BƯỚC NHÌN LẠI

    Hôm nay, giữa khung cảnh tĩnh lặng ở Đức Mẹ Núi Cúi, một ngày mà toàn thể chị em trong Hội Dòng vui mừng dự lễ khấn lần đầu và chính trong bầu khí lâng lâng ấy Nó được dừng bước để nhìn lại hành trình ân sủng mà Chúa đã dẫn Nó đi suốt 13 năm qua. Nó xác tín rằng nhìn lại không phải để nuối tiếc hay hoài niệm, mà là để tạ ơn Chúa vì Ngài đã gọi, đã chọn và vẫn luôn trung tín đồng hành.

    Vâng, bước nhìn lại không chỉ để nhớ lại một cột mốc quan trọng trong hành trình đời tu, nhưng là để tâm hồn được dừng lại, cúi mình trong thinh lặng và tri ân. Nó còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy – ngày Nó tiến bước lên bàn thánh, lòng đầy xúc động, mắt ươn ướt vì niềm vui lặng lẽ. Bao nhiêu tháng ngày âm thầm chuẩn bị, bao cuộc chiến nội tâm, bao thao thức âm ỉ trong đêm dài…giờ đây vỡ òa thành một lời “Xin vâng” trọn vẹn. Đúng vậy, lời thưa ấy chính là điểm khởi đầu của một tình yêu dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa.

    Sáng ngày 16/06 Nó nhìn 12 chị bước lên tuyên khấn một niềm cảm xúc dâng trào trong Nó, như ngày nào Nó là một trong số 10 trinh nữ cũng từng bước lên tuyên khấn của 13 năm về trước, Nó thưa tiếng “Xin vâng” đầu tiên với tâm hồn ngập tràn hạnh phúc và tín thác. Và hôm ấy Nó, một con gái miền Tây đơn sơ đã đặt trọn con tim nơi bàn tay Chúa, mở ra cho Nó một hành trình sống đời dâng hiến. Hôm nay khi dừng lại sau chặng đường 13 năm, Nó cúi đầu bước vào cõi thinh lặng để tạ ơn Chúa – Đấng đã gọi, đã yêu và vẫn mãi trung tín đồng hành với Nó từ buổi đầu đến hôm nay.

    Nó biết rằng ngày khấn lần đầu không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu của một hành trình yêu thương được ký thác, được thắp lên và được dẫn dắt bởi chính Đấng đã yêu Nó từ muôn thuở. Và từ giây phút ấy Nó đã trao vào tay Chúa tuổi trẻ, ước mơ và cả tương lai chưa biết rõ phía trước. 13 năm qua với bao cung bậc: có niềm vui, có nước mắt, có những lúc bình an như suối mát và cũng không thiếu những đoạn đường khô cằn đầy thử thách. Nhưng càng đi Nó càng nhận ra Chúa chưa bao giờ rời xa Nó. Ngài vẫn luôn là người đồng hành âm thầm, là điểm tựa vững vàng cho Nó.

    Và 13 năm không phải là quá dài nhưng cũng đủ để Nó nghiệm ra: ơn gọi không chỉ là một lời thưa trong quá khứ mà là một lời đáp trả mỗi ngày. Nhìn lại để tạ ơn vì tình yêu Chúa chưa từng vơi cạn. Tạ ơn Chúa đã chọn Nó một người con gái miền Tây đơn sơ để thuộc trọn về Ngài. Xin cho đời Nó hôm nay đến mọi chặng đường mai sau, mãi là bài ca tạ ơn âm thầm nhưng thiết tha, vang lên giữa lòng Hội Dòng và Hội Thánh.

    Giờ đây, nhìn lại chặng đường đã qua, Nó càng cảm nghiệm rõ hơn tình yêu trung tín của Thiên Chúa, sự đồng hành âm thầm nhưng vững chắc của Mẹ Maria và lòng bao dung của Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt đã ấp ủ, dưỡng nuôi Nó trong từng chặng đường. Có những lúc yếu lòng, mệt mỏi, tưởng chừng như không thể bước tiếp nhưng chính Thánh Giá nguồn mạch tình yêu đã giúp Nó đứng vững, trở về với ơn gọi và tiếp tục sống ba lời khấn cách trọn vẹn hơn.

    MT

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com