Sáng ngày 16/06/2025, bước chân những khách hành hương tiến về Núi Cúi rộn vui hơn mọi ngày. Không chỉ vui bởi được gặp lại bóng dáng dịu hiền của Mẹ đang âu yếm chờ đón đoàn con từ khắp nơi hội về trong Năm Thánh Hy Vọng. Nhưng còn hân hoan chung lời tạ ơn với chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt trước hồng ân tiên khấn của 12 chị em.
Diễn tả sao hết ý nghĩa linh thiêng của Đại Lễ này. Ngay sau những ngày tĩnh tâm đầy hồng phúc của Hội Dòng; trong bầu khí hiệp hành của toàn thể dân thánh Chúa; với sự hiện diện đầy yêu thương của Đức Mẹ Núi Cúi, sự ưu ái của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo – Nguyên Giám mục giáo phận Xuân Lộc, Đức ông Vinh Sơn, cùng quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và mọi thành phần dân Chúa hội về linh đài Núi Cúi; giữa cái lạ của không gian nhưng cũng rất thân quen của bầu khí phụng vụ. Cộng đoàn như được chạm đến khung trời thánh thiêng.
Những khúc ca dâng hiến sâu lắng được cất lên nửa giờ trước Thánh Lễ dẫn cộng đoàn từng nhịp trở về với chính trái tim mình. Dù ở bậc sống nào, mọi người đều cảm nhận thật gần sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa trong cuộc đời mình. Dẫu còn đó bao yếu đuối lỡ lầm, nhưng trước tình yêu Chúa, biết nói gì hơn tâm tình tạ ơn. Xin góp lên của lễ tiến dâng Thiên Chúa trong Thánh Lễ tạ ơn hôm nay. Và đúng 9 giờ, tất cả cộng đoàn cùng tấu lên khúc ca tạ ơn đưa đoàn rước tiến vào Nhà Nguyện Linh Đài.
Tiếp nối tâm tình mở đầu Thánh Lễ mà Đức Cha Giuse đã gợi ra, trong bài giảng, với tấm chân tình của vị Cha chung, Đức Cha chỉ cho cộng đoàn thấy lòng khao khát mãnh liệt muốn chạm đến hạnh phúc thần thiêng của con người hôm nay. Và chính Thiên Chúa, Đấng đã muốn thông chia hạnh phúc viên mãn ấy, đã chọn ra giữa lòng nhân loại những dấu chỉ tình yêu hữu hình để phận người hữu hạn có thể chạm đến cõi vô hình. Một trong những dấu chỉ ấy chính là Đời Sống Thánh Hiến giữa lòng Giáo Hội. Nhưng để có thể trở nên dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, lời mời gọi chị em phải nỗ lực thao luyện không mệt mỏi. Qua việc khao khát lắng nghe Lời Chúa như cậu Samuel trong bài đọc I “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe”(1Sm 3,10). Qua việc cố gắng giữ mình khỏi những vết nhơ tội lỗi theo gương Đức Maria và theo như ơn thánh mà Thiên Chúa đã rộng ban cho ta trước khi tạo thành vũ trụ như trong bài đọc II “để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyên thánh thiện, nhờ tình thương của Người”(x.Ep1,4). Và nhất là qua việc khám phá ra cội nguồn của tình yêu tuyệt hảo là chính Thiên Chúa Cha. Chính nhờ và qua Đức Giêsu, tình yêu ấy đã chạm đến con người và cuộc sống của từng chị em, cùng mời gọi chị em chia sẻ tình yêu ấy đến với mọi người mọi thời. (x.Ga15,9.12)
Sau bài giảng là phần nghi thức tuyên khấn. Chị Tổng Phụ Trách tiến lên nhận lời khấn của các Tân Khấn sinh. Tham dự nghi thức tuyên khấn của 12 chị em dưới bóng Mẹ Núi Cúi, ký ức giao ước tình yêu ngày nào lại ùa về trong tâm trí mỗi chị em trong Hội dòng. Bên Mẹ, những thăng trầm trên bước đường dâng hiến được Mẹ cúi xuống xoa dịu. Dưới tà áo Mẹ, chuyến hành hương cuộc đời tiếp tục được Mẹ cúi xuống đỡ nâng… Kế đó, Đức Giám mục chủ tế trao khăn lúp và hiến chương cho các Tân Khấn sinh nên dấu chứng chị em thuộc về Hội Dòng. Hành vi tiên khấn không là khấn thử, nhưng đây thực sự đã nên trọn vẹn trong giao ước tình yêu với Thiên Chúa.
Thánh lễ kết thúc với những lời tri ân và cầu chúc cho các tân khấn sinh trung tín và nhiệt thành, trở nên dấu chỉ tình yêu hôn ước của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Thánh Lễ hôm nay sẽ mãi là một ký ức tuyệt đẹp và sâu đậm trong lòng chị em Mến Thánh Giá Đà lạt trên hành trình dâng hiến, cách riêng đối với 12 tân khấn sinh. Được khởi đầu hành trình theo sát dấu chân Đấng Chịu Đóng Đinh nơi linh địa Núi Cúi trong Năm Thánh Hy Vọng, trong vòng tay Mẹ Núi Cúi – Mẹ của Lòng Thương Xót. Cầu chúc cho mỗi chị em nên dấu chỉ của tình yêu Thương Xót ngay trong lòng thế giới đầy thương tổn hôm nay. Ước mong ngọn lửa nhiệt thành sẽ bừng cháy và nên động lực nâng bước chị em trên chuyến hành hương cuộc đời, trên bước đường làm chứng cho Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh và Phục Sinh.
Xem hình Tại đây!
M.TT.