spot_img
Thêm

    Viết Cho Em

    Em thân mến! Chỉ còn vài giờ ngắn ngủi nữa thôi thì cuộc đời của em sẽ sang trang mới. Chiếc áo dài trắng tinh khôi cùng với khăn lúp tựa như thiên thần, sẽ được thay bằng bộ áo dòng với khăn lúp màu đen.

    Em ạ! Đã không ít lần chị được nhìn thấy những khuôn mặt rạng rỡ ánh lên nụ cười với niềm hạnh phúc, bởi lẽ lần đầu tiên các em được tuyên khấn, và chị cũng đã trải qua cảm giác đó. Thiết nghĩ trong cuộc đời dâng hiến, ai mà chẳng là người không hướng tới đích, đó là được tuyên khấn. Vậy nên, em cũng không là trường hợp ngoại lệ! Cách đây rất lâu chị cũng như các em, trước ngày trọng đại ấy là sự chuẩn bị tâm hồn, rồi cũng có những trăn trở và hồi hộp không ngủ được, những lo lắng vây quanh: liệu không biết mình có giữ được 3 lời khấn không? Bất chợt thấy mông lung, mà cảm giác đó có lẽ mỗi người trước ngày trọng đại của cuộc đời ai cũng có. Mình sẽ về cộng đoàn nào? Mình làm việc gì? Việc ấy có hợp với chuyên ngành của mình không? Mình sẽ sống với chị em nào? Mình có thể đảm nhận những nhiệm vụ mà Mẹ Hội Dòng trao cho không? Và còn biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra nhưng chưa có lời giải đáp.

    Em!!! Rồi đây em cũng phải đảm nhận những công việc mà cộng đoàn trao phó. Em có biết khi cầm nến sáng trong tay đi giữa đoàn rước tiến vào nhà thờ, hoặc lúc em bước lên cung thánh dõng dạc tuyên ba lời khấn: sống khiết tịnh, khó nghèo, vâng phục, cũng là lúc bố mẹ, ông bà, anh chị em rơi lệ. Có thể họ hạnh phúc vì có một người con, người cháu, người chị, người em sau một thời gian học tập, tu luyện nay được tuyên khấn. Đó là những giọt nước mắt vui mừng. Cũng như những đôi vợ chồng ở ngoài đời, ngày lễ cưới là ngày họ hạnh phúc nhất. Sau ngày thành hôn, họ cũng phải sống với nhau suốt đời, đón nhận bao nhiêu là khó khăn cũng có thể là bất hạnh như là thánh giá nặng trên vai, hay những điều không mong muốn lại xảy đến, thì mỗi người như chị em chúng mình cũng thế.

    Ta hãy cảm nhận rằng: mỗi ngày trong đời tu là mỗi lần ta đang thực hiện lời tuyên khấn. Rồi đây em cũng sẽ bắt tay vào công việc. Có những công việc trong khả năng của mình thì em sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng, sống với những chị em hợp ý thì không có vấn đề gì, nhưng nơi mỗi cộng đoàn có thể có đến ba thế hệ. các sơ lớn bằng tuổi bà của mình, thì cũng không mấy dễ sống đâu nhé! Bởi lẽ “già sinh tật, đất sinh cỏ”. Hoặc Khi sống với những vị thánh “hiển tu” cũng không thiếu những vị thánh ” tử đạo”. Khi làm việc với những chị em hợp với mình thì không có vấn đề gì, nhưng nếu với những chị em không hợp tính thì cũng rất dễ bất đồng. Có những ngày cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng có những ngày em cảm được rất hạnh phúc và dễ dàng cất lên lời “giờ đây con hát, ngàn khúc ca tạ ơn …”

    Tuy vậy, nếu bầu trời lúc nào cũng xám xịt, mưa tuôn thì đâu thấy ánh nắng, và lúc nào cũng nắng thì khí hậu thật oi bức! thế nên Thiên Chúa tạo dựng nên trời đất có lúc mưa, lúc nắng, lúc râm mới hài hoà. Cuộc đời dâng hiến cũng thế, có những lúc em cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng có những lúc em lại thấy rất chán chường, mệt mỏi, áp lực vì công việc, làm những việc mình chẳng thích. Những bực dọc ập tới đến nỗi mình có thể phải thốt lên: “Đời con như chiếc thuyền trôi, lênh đênh xuôi ngược dòng đời. Sóng ba đào xô lấp bủa vây giữa dòng con chới với tả tơi. Sao con không thấy Chúa đưa bàn tay đỡ nâng đời con? Để mình con chèo chống, này thuyền con sắp tan giữa dòng!”

    Em ạ! tất cả như thế mới làm nên cuộc sống và cũng là tất yếu của cuộc đời dâng hiến. Muốn có món ăn ngon thì cần phải có nguyên liệu tốt, muốn vừa miệng thì phải cho những gia vị vừa đủ và cần thiết, chua, cay, mặn, ngọt… chua của me, cay của ớt, mặn của mắm, ngọt của đường và thơm của tiêu. Tất cả hòa quyện vào nhau không thể thiếu thì mới tạo ra món ăn ngon. Cuộc sống cũng thế, được dệt nên bởi những nụ cười tươi tắn, ánh mắt rạng ngời, hạnh phúc, đau xót, gian nan và vất vả pha trộn với nhau để làm nên một chuyến hành trình tròn đầy nơi dương thế.

    Vậy, hãy can đảm lên em nhé, Chúa sẽ luôn lắng nghe chúng ta bất cứ lúc nào chúng ta cần đến Ngài, bờ vai của Chúa luôn là nơi để cho chúng ta tựa dựa . Chúa luôn song hành với chúng ta như bài hát “dấu chân” của Thông Vi Vu, hôm nào còn một dấu chân thôi Là bởi vì Chúa ẵm tôi lên rồi. Mến chúc em luôn là cô dâu đẹp nhất của Chúa.

    Thật hạnh phúc em nhé!

    Hành trang nơi chuyến đường đời
    Là tình yêu Chúa xuống nơi mỗi người
    Chúc em hạnh phúc vui tươi
    Sống đời dâng hiến nụ cười luôn trao

    Ngọc Đen

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com