TMĐP- Xin Ba Ngôi Thiên Chúa thêm đức tin cho chúng con, như các môn đệ đã xin Đức Giêsu thêm đức tin cho họ.
Đối với nhiều người, kể cả người Kitô hữu, thì tín điều Thiên Chúa Ba Ngôi là điều vượt sức tưởng tượng của con người, là chân lý loài người không thể đạt thấu được.
Thực ra, tín điều nào cũng vượt sức con người, chân lý mặc khải nào cũng khó đón nhận, vì tất cả là những chân lý thuộc về Thiên Chúa, chân lý của Thiên Chu, chân lý mà con người không thể kiểm chứng tính xác thực bằng cân đo đong đếm, nhờ những đơn vị đo lường do con người chế tạo, mà chỉ có thể đón nhận bằng đức tin là khả năng Thiên Chúa ban cho để có thể đón nhận những điều Thiên Chúa tỏ cho thấy, nói cho nghe, dạy cho biết…
Trong Tin Mừng, Đức Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa đã không ngừng nói với con người về chính mình, về Chúa Cha, và về Chúa Thánh Thần. Và luôn luôn, Chúa Thánh Thần có mặt với Ngài, như khi Ngài vào hoang địa để chịu cám dỗ: “Đức Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Giođan trở về. Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ”(Lc 4,1-2); luôn luôn Chúa Cha ở với Ngài như khi Ngài chịu phép rửa trên sông Giođan, và khi Ngài hiển dung trên núi Tabo, và ở đâu người ta cũng nghe được tiếng Chúa Cha phán từ trời: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng theo lời Người!” (Mt 17,5). Đức Giêsu còn cho các môn đệ của Ngài biết rằng: Ngài ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Ngài… nên “mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy” ( Ga 16,15; x. 17,20-23). Cũng vậy, Chúa Thánh Thần chính là “Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy” (Ga 15,26).
Thánh Phaolô trước vấn nạn về Chúa Ba Ngôi của cộng đoàn Kitô hữu đã trả lời với một niềm xác tín mãnh liệt vào mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi khi viết: “Một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vì chúng ta tin, nên Đức Giêsu đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện nay; chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng đươc hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng không phải chỉ có thế; chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng: ai gặp gian truân thì quen chịu đựng; ai quen chịu đựng, thì được kể là người trung kiên; ai được công nhận là trung kiên, thì có quyền trông cậy. Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5, 1-5).
Như thế Đức Tin là điều kiện để chúng ta được đi vào mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, ở đó chúng ta được cứu độ nhờ Đức Giêsu, Đấng mà Chúa Cha đã ban cho thế gian để cứu độ chúng ta (x. Ga 3,16), đồng thời được bình an, hạnh phúc trong “niềm hy vọng không bao giờ làm chúng ta thất vọng, nhờ ơn sủng của Chúa Thánh Thần, Đấng được sai đến để bảo trợ chúng ta giữa mọi gian nan, thử thách trên đường đời.
Ngoài đức tin, chúng ta không còn con đường nào khác để đi vào mầu nhiệm của Thiên Chúa, mà mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm nền tảng, vì là căn tính, bản thể của Ngài.
Với đức tin, chúng ta không chỉ được đón nhận mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, mà còn được nên một với Ba Ngôi Thiên Chúa nữa, như Đức Giêsu đã khẳng định trong lời Ngài cầu xin với Chúa Cha trước khi lên đường về Giêrusalem chịu chết: “Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ được nên một như chúng ta là một” (Ga 17,22).
Vâng, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không là mầu nhiệm chỉ để chiêm ngắm, nhưng là mầu nhiệm tình yêu cho chúng ta được kết hiệp với Ba Ngôi Thiên Chúa là Tình Yêu, bởi “nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Kitô đã tự hiến như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người đã thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống” (Dt 9,14), để mỗi lần được rước Chúa vào lòng, chúng ta không quên lời nhắc nhở của thánh Augustinô: “Thấy Tình Yêu, chính là thấy Ba Ngôi Thiên Chúa”
Xin Ba Ngôi Thiên Chúa thêm đức tin cho chúng con, như các môn đệ đã xin Đức Giêsu thêm đức tin cho họ, vì các ông biết mình yếu đuối, cứng lòng nên khó tin, không tin những chân lý đức tin Thầy mặc khải. Cũng vì khó tin, không tin Thầy mình là Thiên Chúa, mà Đức Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên ở tiệc cưới Cana để “các môn đệ tin vào Người”(Ga 2,11).
Nhờ đức tin Chúa ban, chúng con mới có thể tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi khi trang nghiêm, sốt sắng làm dấu Thánh Giá mọi nơi mọi lúc, trong mọi tình huống, hoàn cảnh, trên người và suốt cuộc đời chúng con: “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”.
Nguồn:thanhlinh.net/vi/