Kính thưa cộng đoàn ,
Hôm nay, trong bầu không khí tràn đầy niềm vui và lòng biết ơn, chúng ta cùng nhau quy tụ nơi đây để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa – Đấng đã gieo mầm yêu thương, chở che và nuôi dưỡng mái trường Khiếm Thính Ánh Sao suốt hành trình 25 năm “gieo chữ, ươm người”, và đã dẫn dất và gìn giữ quý chị trong suốt 25 năm sống đời thánh hiến. 25 năm thành lập trường và 25 năm khấn dòng của quý chị không chỉ là dấu mốc thời gian, mà là hành trình của ân sủng, nơi tình yêu Chúa hóa thành bàn tay nâng đỡ, thành lời thì thầm xóa tan im lặng.
Thưa cộng đoàn, cách đây 25 năm, giữa muôn vàn khó khăn của một vùng đất còn nghèo khó, Trường Khiếm thính Ánh Sao đã được khai sinh từ trái tim của những con người dám sống trọn lời thánh hiến. Nhìn thấy những đứa trẻ khiếm thính bị bỏ lại phía sau vì thiếu cơ hội học tập, các sr trong trường đã không ngần ngại bước vào cuộc hành trình đầy thử thách.
Tất cả đều những điều ấy được thắp lên bằng ngọn lửa yêu thương của Tin Mừng, bằng niềm tin rằng: “Với Chúa, không gì là không thể”.
Tên gọi “Ánh Sao” cũng chính là thông điệp về sứ mệnh của ngôi trường này: Thắp sáng tri thức, thắp sáng niềm tin cho những tâm hồn tưởng chừng như chìm trong bóng tối im lặng. Từng bước chân, từng nỗ lực nhỏ bé ấy đã trở thành “phép lạ” – phép lạ của tình yêu thương không biên giới.
Cũng thời điểm đó, lời khấn hứa của quý chị em đã được cất lên trong niềm tin yêu và phó thác, để rồi suốt bao năm tháng, những người con của Chúa đã trung thành với lý tưởng dâng hiến, sống đời phục vụ trong yêu thương và hy sinh.
Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta không thể không dâng lời tạ ơn Thiên Chúa – Người đã ban cho chúng ta những vị mục tử nhiệt thành, những ân nhân luôn sẵn lòng sẻ chia, và những trái tim không ngại dấn thân. Xin cảm ơn quý thân nhân, ân nhân, quý phụ huynh đã đồng hành, nâng đỡ để mái trường Ánh Sao vững bước đến ngày hôm nay.
Đặc biệt, trường Khiếm Thính Ánh Sao xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến ĐHY Phêrô, ĐGM giáo phận Đà Lạt, và cha cố Giuse- nguyên chủ trưởng trường.
Kính thưa cộng đoàn, 25 năm – một hành trình của ân sủng và hy vọng. Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho mái trường Ánh Sao, để nơi đây mãi là điểm tựa vững chắc cho các em khiếm thính. Xin Mẹ Maria – Đấng đã lắng nghe tiếng Chúa bằng cả tâm hồn – đồng hành cùng chúng ta trên hành trình mới.
Giờ đây, xin mời cộng đoàn cùng đứng lên, hướng lòng lên Chúa để hiệp ý dâng lời tạ ơn.
Kính mời quý cha và cộng đoàn an tọa. Sr Anna Đỗ Thị Kim Loan phụ trách cộng đoàn Ánh Sao và hiệu trưởng trường Khiếm Thính Ánh Sao có đôi lời bày tỏ lòng tri ân.
Sau thánh ca tạ ơn chúng con xin kính mời quý Cha chụp hình chung với các em.
Xin xem hình Tại Đây!