spot_img
Thêm
    Trang chủThông TinGiáo Hội Hoàn VũĐHY REINA MONG ĐỢI MỘT MỤC TỬ DẪN DẮT DÂN CHÚA CÙNG...

    ĐHY REINA MONG ĐỢI MỘT MỤC TỬ DẪN DẮT DÂN CHÚA CÙNG NHAU BƯỚC ĐI

    Tý Linh
    theo Jean-Benoît Harel – Vatican News

    Tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, Đức Hồng y đại diện của Giáo phận Rôma đã chủ sự Thánh lễ thứ ba của tuần cửu nhật cầu nguyện cho linh hồn Đức Giáo hoàng Phanxicô. Dừng lại ở hình ảnh Tin Mừng về hạt giống rơi xuống đất chết đi để sinh hoa kết trái, ĐHY nhắc đến người gieo giống không biết mệt mỏi là Đức Giáo hoàng Phanxicô, cho đến hôm trước ngày ngài qua đời khi ban phép lành cho các tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô. ĐHY bày tỏ hy vọng rằng Giáo hoàng tiếp theo sẽ có “cái nhìn của Chúa Giêsu, trong một thế giới với những nét phi nhân”, mà không “buông theo bản năng quay lại đằng sau”.

    Tiếp tục Thánh lễ trong tuần cửu nhật, bắt đầu từ lễ an táng Đức cố Giáo hoàng Phanxicô vào thứ Bảy, ngày 26 tháng Tư. Trong Thánh lễ thứ ba của tuần cửu nhật, Giáo hội Rôma đã đoàn tụ quanh Đức Hồng y đại diện, Baldassare Reina, người đã chủ tế thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào thứ Hai, ngày 28 tháng Tư.

    Rôma là một đoàn dân đang thương tiếc vị Giám mục của mình“, ĐHY Tổng Đại diện của Đức Thánh Cha tại Giáo phận Rôma phát biểu trong bài giảng của mình, nhắc lại sự tôn kính mà 400.000 người đã dành cho Đức Giáo hoàng Phanxicô tại Thánh lễ an táng và sau đó là chôn cất ngài tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả.

    “Chúa Giêsu, Người Mục Tử đích thật”

    Dựa trên Tin Mừng theo thánh Gioan, vị Hồng y người Ý 54 tuổi đã lấy dụ ngôn về hạt lúa mì phải chết đi để sinh hoa trái, như hình ảnh về “tình yêu của người mục tử dành cho đàn chiên của mình“. ĐHY nói rằng ngày nay “ít người có đủ can đảm để loan báo Tin Mừng bằng cách thể hiện nó thành tầm nhìn về một tương lai khả thi và cụ thể“. Đây là lý do tại sao chúng ta phải lấy cảm hứng từ “Chúa Giêsu, Người Mục Tử đích thật” bất chấp “những thất bại, mệt mỏi và sợ hãi“, với một mục đích duy nhất: “mong muốn, tìm kiếm, làm việc trong sự mong đợi ‘một trời mới đất mới‘”.

    Khi các Hồng y bắt đầu suy nghĩ về vị Giáo hoàng tiếp theo, Đức Hồng y người Sicilia đã cảnh báo về sự cám dỗ phó mặc cho “thời kỳ của sự mơ hồ, chiến thuật, thận trọng, thời kỳ buông theo bản năng quay lại đằng sau, hoặc tệ hơn, trước sự trả đũa và liên minh quyền lực“.

    Đức Giáo hoàng Phanxicô, “một mục tử hoàn vũ”

    Đối với các vị mục tử của Giáo hội được giao nhiệm vụ loan báo “thành Giêrusalem mới”, Đức Hồng y Reina mời gọi “đừng nhượng bộ cho sự lười biếng về mặt trí tuệ và tâm linh đang trói buộc chúng ta vào những hình thức trải nghiệm về Thiên Chúa và vào những thực hành của Giáo hội được biết đến trong quá khứ và chúng ta muốn thấy chúng được lặp lại liên tục, bị khuất phục bởi nỗi sợ mất mát liên quan đến những thay đổi cần thiết“. Vì vậy, sau Đức Giáo hoàng Phanxicô, “được công nhận là vị mục tử hoàn vũ”, Đức Hồng y đại diện của Rôma quan tâm đến việc theo dõi các cải cách được thực hiện trong Giáo hội. “Bổn phận của chúng ta là phải phân định và sắp xếp những gì đã được bắt đầu, dưới ánh sáng của những gì sứ mạng chúng ta đòi hỏi nơi chúng ta, hướng đến một trời mới đất mới“.

    Trước sự hiện diện của các Hồng y, tụ họp sáng nay trong phiên họp chung thứ năm, Đức Hồng y Baldassare Reina đã phác thảo chân dung của người mong muốn có như là vị Giáo hoàng tiếp theo:

    Tìm kiếm một mục tử ngày nay, trước hết, đó là tìm kiếm một nhà lãnh đạo biết cách quản lý nỗi sợ mất mát khi đối mặt với những đòi hỏi của Tin Mừng. Tìm kiếm một mục tử có cái nhìn của Chúa Giêsu, sự hiện thân của nhân tính của Thiên Chúa trong một thế giới có những nét phi nhân. Tìm kiếm một mục tử xác nhận rằng chúng ta phải cùng nhau bước đi, bao gồm các thừa tác vụ và đặc sủng: chúng ta là dân Thiên Chúa được thành lập để loan báo Tin Mừng.”

    Với tư cách là đoàn dân bước theo Chúa Giêsu, giống như đoàn dân được Môsê hướng dẫn, những người nam và người nữ tạo nên dân Chúa ngày nay cầu xin “được hướng dẫn và nâng đỡ trong công việc vất vả của cuộc sống, giữa những nghi ngờ và mâu thuẫn, thiếu thốn một lời hướng dẫn giữa những cám dỗ đang vuốt ve bản năng tự chiếm lại, một lời phá vỡ sự cô đơn, thu lấy những cặn bã, không nhượng bộ sự kiêu ngạo và có lòng can đảm không bẻ cong Tin Mừng theo những thỏa hiệp bi thảm của nỗi sợ hãi, để đồng lõa với lôgic của thế gian, với những liên minh mù quáng và câm điếc trước những dấu chỉ của Chúa Thánh Thần.”

    “Thiên Chúa không bỏ rơi dân Ngài”

    Như vậy, Chúa Giêsu đưa ra hình ảnh tuyệt vời về “người mục tử nhân lành hiến mạng sống mình vì đàn chiên”, “giờ chết trên thập giá sẽ biểu lộ tình yêu vô điều kiện cho tất cả mọi người“. Đôi khi việc gieo hạt rất khó khăn, đặc biệt là “trong thời đại như của chúng ta”. Nhưng niềm hy vọng vẫn hiện hữu vì “Thiên Chúa không bỏ rơi dân Ngài, Ngài không để các mục tử của Ngài cô độc, Người sẽ không để họ bị bỏ rơi trong nấm mồ, trong nấm mồ của trái đất, như đối với Con của Ngài“, Đức Hồng y Reina nhấn mạnh.

    Ngài kết thúc bài giảng của mình bằng cách nhắc lại những phép lành mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ban tại Quảng trường Thánh Phêrô vào Chúa Nhật Phục Sinh, khi ngài chỉ còn chưa đầy 24 giờ để sống: “Hành động gieo vãi cuối cùng, không tiếc chính mình, trong việc công bố lòng thương xót của Thiên Chúa.”

    Nguồn: xuanbichvietnam.net/

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com