Nữ tu Salêdiêng cho biết, trong những ngày vừa qua sơ đã trải qua những giây phút rất khó khăn. Vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Không ai ngờ được chuyện lại xảy ra đột ngột như vậy. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng ngài đã khá hơn, đang hồi phục sức khoẻ. Trái lại, mọi thứ đã thay đổi chỉ trong thời gian rất ngắn.
Khi được hỏi về tương quan giữa hai anh em trong thời gian gần đây, nữ tu truyền giáo cho biết, trong lúc ngài được chăm sóc ở bệnh viện, sơ không thể liên lạc hay nói chuyện với ngài. Lần cuối ngài gọi điện thoại cho sơ cách đây 2 năm, khi sơ bị bệnh. Thường thì hai người viết thư cho nhau, sơ viết thư tay gửi cho ngài, sau đó ngài viết thư trả lời sơ. Chữ của Đức cố Giáo hoàng rất nhỏ, khó đọc, vì thế thư ký của ngài phải phóng to ra và gửi cho sơ.
Với câu hỏi mối tương quan nào đã gắn kết hai người với nhau, sơ trả lời: “Cha tôi và Đức cố Giáo hoàng rất thân thiết. Trước khi trở thành Giáo hoàng mối tương quan này rất sâu sắc. Cha tôi thực sự rất yêu mến ngài. Và chính Đức cố Giáo hoàng cũng vậy, ngài có một tình cảm rất sâu sắc với cha tôi. Hai người rất thân thiết và tin tưởng nhau”.
Nhắc lại chuyến tông du của Đức cố Giáo hoàng đến Thái Lan và trong cuộc viếng thăm sơ Ana Rosa là người phiên dịch cho ngài, nữ tu Salêdiêng chia sẻ rằng, Đức cố Giáo hoàng muốn người em họ luôn ở cạnh ở bất cứ nơi đâu ngài viếng thăm, như các cuộc gặp gỡ với nhà vua, hay lãnh đạo Phật giáo. Đó là những ngày thật tốt đẹp. Các học sinh trong trường của sơ rất tự hào về điều này. Các em nói: “Sơ của chúng ta đang ở bên cạnh Đức Giáo Hoàng”.
Cuộc trò chuyện được chuyển sang chủ đề về sứ vụ loan báo Tin Mừng của sơ Ana Rosa ở quốc gia châu Á, với câu hỏi: “Sáu mươi năm truyền giáo ở Thái Lan, sơ đã nhận được điều gì từ triều Giáo hoàng của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô?”. Nhà truyền giáo trả lời: “Rất nhiều. Triều Giáo hoàng của ngài đã tiếp thêm sức mạnh cho sự hiện diện của tôi ở đó”.
Cuộc phỏng vấn kết thúc với những chia sẻ chân tình của nữ tu Salêdiêng về những điều sơ sẽ luôn nhớ mãi. Đó là sự khiêm nhường, đơn giản của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô. Theo sơ phẩm chất này đã chạm đến con tim của tất cả mọi người. Ngài không thích những gì lớn lao, những sự công nhận long trọng. Ngài thích ở giữa những người giản dị, giữa mọi người. Sơ kết luận: “Và đó chính là điều làm cho Đức cố Giáo hoàng Phanxicô trở nên vĩ đại hơn”.
Nguồn: vaticannews.va/vi/