- Hát khai mạc: Lòng Chúa ái tuất
- Lời nguyện đầu: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cộng đoàn chúng con vừa được chia sẻ bàn tiệc Thánh Thể của Chúa, những dư âm, dư vị của bữa tiệc vượt qua cuối cùng của Chúa trên dương thế này vẫn còn âm hưởng sâu đậm nơi mỗi chúng con. Dư âm dạt dào cảm xúc, đầy yêu thương thốt lên từ một trái tim của người Thầy, sắp phải xa lìa những người môn sinh yêu dấu còn quá ngu ngơ và khờ khạo trước mưu mô của thế gian. Dư vị ngọt ngào của máu Chúa sắp phải đổ ra đến cạn kiệt, và thân mình tan nát của Chúa trên suốt chặng đườngThánh Giá sẽ nên hy tế cứu độ, hầu chuộc lại sự hư mất của nhân loại chúng con. Vì vậy, quỳ trước Thánh Thể Chúa giây phút này, chúng con muốn tỏ bày lòng tri ân cảm mến chân thành sốt mến của chúng con đối với Bí Tích Thánh Thể, một dấu chỉ của tình yêu mà Chúa muốn hiện diện và đồng hành với chúng con trong mọi giây phút trên trần gian này cho đến ngày tận thế.(Mời cộng đoàn ngồi)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể ,vì yêu thương, Chúa đã đến với chúng con, sống trọn kiếp người để chia sẻ mọi nỗi niềm của cuộc sống con người. Chúa hiểu hơn ai hết cuộc sống làm người, và vì thế Chúa còn muốn đồng hành với mọi người cho đến ngày Chúa trở lại trong vinh quang. Để thực hiện ước mong ấy, Chúa đã để lại cho chúng con Bí tích Thánh Thể. Chúa muốn nói lên cho chúng con hiểu rằng : Chúa đã yêu thương chúng con đến tận cùng. Chúa muốn chúng con trên hành trình dương thế này không phải yếu nhược vì đói khát lương thực thần linh, không phải đơn độc chống chọi với mưu ma chước độc của satan, nên Chúa đã lập nên Bí Tích tình yêu huyền diệu này, để bồi dưỡng cho chúng con, để nâng đỡ và đồng hành với chúng con. Chúng con xin cảm tạ Chúa. Và cũng xin Chúa thứ tha cho những thiếu sót của chúng con đối với tình yêu Chúa, nhất là đối với Bí tích Thánh Thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Giáo hội và cũng là của mỗi người chúng con. Trong giờ phút ngắn ngủi này, chúng con xin đền tạ Chúa vì những tội nhân loại đã, đang xúc phạm đến Bí Tích Tình Yêu : người ta đã khinh thường, đã chà đạp, đã ngạo mạn xúc phạm đến Chúa Thánh Thể. Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì rất nhiều lần chúng con đã rước lễ một cách khô khan, đã bất kính trước Nhan Thánh Chúa. Xin cho chúng con thêm lòng yêu mến Thánh Thể Chúa và mỗi ngày biết đền đáp tình yêu Chúa dành cho chúng con trong Bí Tích Thánh Thể.
Hát: Chúa đã yêu con
Suy niệm I : Bữa ăn cuối cùng của Chúa Giê-su
“Trước Lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuôc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng”. (Ga 13,1)Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Giờ mà Người chịu chết trên Thập Giá và cũng chính là Giờ Người được tôn vinh bên hứu Chúa Cha. Đó là Giờ mà Ngài đã đề cập đến trong tiệc cưới Ca-na, cũng như đã từng nhiều lần lập lại trong hành trình sứ vụ. Giờ mà Ngài hằng mong đợi để chu toàn Thánh ý Cha và biểu tỏ tình yêu đến tận cùng dành cho những kẻ thuộc về mình còn ở lại trong thế gian.
Trong khung cảnh bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã cảm thấy tâm thần xao xuyến trước Giờ của Ngài. Theo Thánh sử Gioan, trong bữa ăn cuối cùng này với các tông đồ, Chúa Giêsu trong cơn xao xuyến tột cùng, Người đã thốt lên những lời những lời yêu thương tâm huyết :
- Những lời cáo biệt : “ Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy chỉ còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ đi tìm kiếm Thầy.”
- Những lời trấn an :” anh em đừng xao xuyến ! hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”. Anh em cũng đừng sợ hãi vì nếu thế gian ghét anh em thì hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước”.
- Những lời trách móc nhẹ nhàng :” Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà hỡi Philipphê anh chứ biết Thầy ư ?
- Những lời động viên :” Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban bình an của Thầy cho anh em. Như Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, thì Thầy cũng yêu thương anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Người”.
- Những lời nhắn nhủ : “Đây là điều răn của Thầy là anh em hãy yêu mến nhau. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình”.
- Và Thầy rửa chân cho các môn đệ, rửa chân cho cả Giuađa người sẽ phản bội mình. “Thầy là Thầy và là Chúa mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em”.Cũng trong bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: “ Anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy”. Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói : “ Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là Máu Thầy, máu giao ước đổ ra cho muôn người được ơn tha tội. Thầy nói cho anh em biết, từ nay Thầy không uống thứ sản phẩm của cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong Nươc của Cha Thầy” (Mt 26,26-28).
Lạy Chúa Giêsu, giờ đây, chúng con đang lắng nghe những lời trăn trối thật thống thiết, thốt ra từ trái tim dạt dào yêu thương của Chúa. Chúng con nuốt lấy từng lời và ghi khắc sâu trong tâm khảm mình, để cảm nghiệm một cách sâu xa rằng :Tất cả chỉ vỉ yêu thương nhân loại chúng con . (thinh lặng)
Hát: Yêu cho đến cùng
Suy niệm 2 Trọn cuộc đời của Chúa Giêsu là một lễ hiến dâng tuyệt vời để bày tỏ sự vâng phục Chúa Cha, đồng thời bày tỏ tình yêu đến tận cùng đối với nhân loại chúng ta. Những giây phút cuối đời của một người thật quan trọng, những người thân yêu trong gia đình luôn quây quần chung quanh để nghe những lời trăn trối của người sắp ra đi. Giây phút cuối cùng của Chúa Giêsu trên trần gian này, Chúa đã để lại cho nhân loại chúng ta một chúc thư đó là huấn lệnh yêu thương và một gia bảo là Mình Máu Người và giờ đây chúng ta đang chiêm ngưỡng và tôn thờ trong Bí Tích Thánh Thể.
“ Hỡi ai người đói nghèo, yếu hèn.
Tiệc Thầy ban đây chờ con mau tới.
Chính Ta là Bánh Thần dưỡng hồn .
Cho muôn dân được sống vui muôn đời”
Ai ăn bánh này sẽ không còn đói và ai uống máu này sẽ không còn khát. Nhưng trong thực tế, tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu đã khiến cho nhiều người lâm vào cảnh bế tắc : vỡ nợ, thất nghiệp, nghèo đói, Trong số đó, dân Á Châu, chúng ta chiếm đa phần và thống kê còn nói rõ : cứ một ngày có đến 24.000 người chết vì không có gì để ăn. Bên cạnh những người giàu kếch xù, hưởng thụ, phung phí một cách vô tội vạ, thì còn đó những người chết vì không có gì để ăn và họ đã chết đói, chết khát…
Con số người đói khát về thể lý không nhỏ. Cái đói, cái khát thể lý thật thương tâm, là điều đáng chúng ta phải quan tâm. Nhưng cái đói, khát tình thương, cái đói khát tâm linh, đói khát niềm tin, đói khát tri thức mới là điều mà Chúa Giêsu đã thao thức vả trăn trở. Giáo Hội là chi thể của Người cũng đang thao thức, trăn trở, và mỗi chúng ta là những người sống đời thánh hiến, những môn đệ của người luôn luôn có những cảm thức thuộc về Giáo hội một cách sâu sắc càng phải trăn trở và thao thức hơn nữa.
Biết trước được thảm trạng này nên Chúa Giêsu đã hóa thân làm tấm bánh Thánh Thể để trở nên gần gũi và đi vào sinh hoạt tâm linh ngay cả sinh hoạt đời thường của con người, Người còn muốn nên một với con người nên đã mời gọi con người : hãy nhận lấy mà ăn, hãy nhận lấy mà uống để được sống và sống dồi dào. “Hỡi ai khát hãy đến mà uống, không phải trả đồng nào”.
(Thinh lặng)
Hát : Ta là bánh Hằng Sống
Lễ Vuợt Qua của Người Do Thái, mà Đức Giêsu cử hành với các môn đệ, biến thành lễ Vượt Qua Kitô Giáo bởi việc thiết lập Bàn Tiệc Thánh Thể ; vừa nối tiếp vừa đoạn tuyệt, vừa mới mẻ vừa tận căn.
Lễ Vượt Qua Do Thái tưởng niệm cuộc giải phóng Israen khỏi cảnh đời nô lệ bên Ai cập, nhờ vào máu con chiên được bôi trên cửa nhà người Do Thái. Nhờ dấu hiệu này, Thiên Chúa đã nhận ra dân của Ngài, nên đã tha chết cho họ. Đức Giêsu loan báo cuộc giải phóng khỏi cảnh đời nô lệ tội lỗi nhờ máu Ngài : “đổ ra vì muôn người”. Về phương diện lịch sử, cuộc giải phóng khỏi Ai cập đã hình thành nên dân Israel như dân Chúa chọn và cuộc tuyển chọn này đã được hiến thánh trên núi Sinai, bởi giao ước cũ.
Trong Tân Ước, nhờ ân ban Thịt Máu của Người, được chia sẻ ở giữa mọi người. Đức Giêsu thiết lập một dân mới. Giao ước mới được đóng dấu trong Máu của Người. Ở nơi bàn tiệc Thánh Thể. Đức Giêsu tham dự trước vừa cuộc tử nạn vừa cuộc Phục Sinh của Ngài.
Chúa Giêsu sắp từ biệt các môn đệ, những học trò mà Người đã yêu thương trao phó sứ mạng truyền đạt sứ điệp Tin Mừng. Người không muốn để họ ở lại một mình. Dấu ấn tình yêu mà Người muốn để lại cho họ là thiết lập quà tặng kỳ diệu là chính bản thân mình, nhờ đó các tông đồ cũng như những người kế nghiệp sau này có thể lưu truyền mãi mãi. Chỉ duy một mình Thiên Chúa mới có thể vừa ra đi, vừa ở lại như vậy.
Chúa muốn nghiền nát thân mình trên Thập Giá, làm nên tấm bánh tinh tuyền bẻ ra cho muôn người, đồng thời muốn trao ban đến giọt máu cuối cùng vì yêu thương nhân loại chúng ta .
( Thinh lặng)
Giờ đây, trong các nhà chầu trên thế giới vẫn không ngừng vang vọng tiếng mời gọi khẩn thiết : “Ta Khát”. Chúa đang khát các linh hồn, Chúa đang khát yêu và được yêu, Chúa khát khao cho mọi người được hưởng ơn Cứu độ.
- Tạ ơn Chúa vì chúng con là những người được Chúa thương mời gọi xa lánh thế gian,để có nhiều thời gian gần Chúa, dành nhiều thời gian trong âm thầm tĩnh mịch quỳ trước Nhà Chầu để thờ lạy và tâm sự với Chúa, để cầu nguyện cho thế . và cũng để đền tội cho thếngian
- Tạ ơn Chúa vì những bàn tiệc Thánh Thể mỗi ngày, Chúa dọn sẵn cho chúng con, bàn tiệc ấy tiên báo bữa tiệc cánh chung mà mọi người được thừa hưởng trong niềm vui muôn đời của thế giới tương lai.Trong bàn tiệc Thánh Thể, Chúa mời gọi mỗi chúng con yêu thương tha nhân. Ai nói rằng mình yêu Chúa mà không yêu thương tha nhân là kẻ nói dối. Cung cách chúng con hành xử với tha nhân cũng chính là cung cách chúng con hành xử với Chúa. Cung cách chúng con phục vụ tha nhân cũng chính là cung cách chúng con phục vụ Chúa vậy.
- Tạ ơn Chúa, vì trong hành trình sa mạc dương thế này, chúng con có Thánh Thể Chúa tiếp sức, như Chúa đã từng tiếp sức bánh và nươc cho Elia trên đường về núi Horep xưa, để chúng con cũng tới được bến bờ bình an.
- Tạ ơn Chúa đã ban chức vị Linh mục để như là khí cụ chuyển thông các Hồng Ân Bí Tích cho chúng con, và để mỗi ngày Thánh Thể Chúa còn lưu lại với chúng con cho đến ngày tận thế. Xin Chúa ban cho các Ngài luôn trung thành, nên thánh thiện để mỗi ngày nên giống Chúa linh mục chí thánh.
- Lạy Chúa xin ban cho chúng con lòng yêu mến Chúa Thánh Thể nhiều hơn nữa, dành cho Chúa Thánh Thể nhiều thời gian hơn; tham dự Thánh Lễ cách ý thức hơn, dọn lòng sốt sắng hơn khi chịu lễ để bù đắp lại những vong ân bạc nghĩa mà thế gian đang xúc phạm đến Chúa; biết kéo dài tâm tình cám ơn chịu lễ trong suốt ngày sống của mình.
Hát : Trái tim Chúa Giêsu
II.Vào Vườn Dầu với Chúa.
(mời cộng đoàn đứng)
Đọc Tin Mừng Mc 14, 32-42
Lạy Chúa Giê-su, giờ đây chúng con hạnh phúc vì được cùng đi với Chúa vào Vườn Dầu, để chứng kiến tận mắt tâm trạng và sự chiến đấu mãnh liệt của Chúa trước cuộc khổ nạn. Mỗi chúng con xin đáp lại lời mời gọi của Chúa : “ Tâm hồn Thầy buồn sầu đến chết được. Anh em hãy ở lại đây mà canh thức với Thầy” (Mt 26,38). Giờ này đây, chúng con xin được quây quần bên Chúa, trước hết để tạ ơn Chúa vì tình yêu Chúa đã dành cho nhân loại chúng con được bày tỏ trong cuộc khổ nạn và tử nạn đau thương của Chúa.Và đồng thời chúng con cũng khao khát được tâm sự với Chúa, được chia sẻ với Chúa về nhửng nổi niềm đắng cay chua xót trước sự vong ân của nhân loại. Giờ này chúng con muốn đền tạ Chúa, xin Chúa hãy đón nhận chúng con như những người bạn hữu thân thiết với Chúa để cùng đi vào Vườn Dầu với Chúa.
Khi ấy ,Chúa Giêsu quỳ gục đầu sâu trước mỏm đá và cầu nguyện . Người cảm thấy hãi hùng xao, những giọt mồ hôi như những giọt máu rơi xuống đất. Thánh sử Luca dùng chữ Hy lạp : Agonia để diễn tả giờ hấp hối. Trong trường hợp của Chúa Giê-su lúc này, không phải chỉ là tình trạng sắp chết, mà còn là chiến đấu, đúng là một cuộc chiến đấu giữa sự sống và sự chết, chiến đấu giữa ý muốn của Thiên Chúa và sự yếu đuối của thân phận làm người, giữa tinh thần và thể xác. Một cuộc giằng co giữa thánh ý Cha và ý riêng Người. (Thinh lặng một chút )
(đọc diễn cảm) Chúa Giêsu : Xin lắng nghe con, lạy Cha.Xin đứng lên bênh vực con. Xin cứu con khỏi sa lưới chúng giăng. ( thinh lặng một chút)
Tiếng vọng ( cám dỗ, giọng cứng và đanh thép) : Ông có thực sự tin rằng : một người có thể mang tất cả tội lỗi nhân loại không?
Chúa Giêsu : Xin che chở con, lạy Chúa,Con tin tưởng vào Ngài, Ngài là nơi con trú ẩn.
Tiếng vọng ( cám dỗ) : Không ai mang nổi gánh nặng này đâu. Ta nói cho ông hay : gánh đó quá nặng. Cứu độ con người là một giá quá đắt. Không bao giờ, đúng không bao giờ. Chẳng ai trả nổi đâu
Chúa Giêsu :Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi ương chén này, không phải theo ý con. Nhưng cho ý cha thể hiện.
(thinh lặng)
Hát : Con còn nhớ mãi
Xin xót thương con, lạy Chúa,
Bởi vì con lâm cảnh ngặt nghèo,
Quá sầu đau, mắt đã mòn mỏi,
Hồn ảo não và tâm hồn tiều tụy.
Đời tiêu hao trong nỗi u buồn,
Và tháng năm tàn lụi giữa tiếng thở than.
Con kiệt lực vì gặp bước khốn cùng, gân cốt con rời rã.
Con đã nên trò cười cho thù địch
Và cho cả hàng xóm láng giềng.
Bạn bè thân thích đều kinh hãi,
Thấy ai ngoài đường, ai cũng tránh xa. (Tv 30,10-13)
Cuối cùng Đức Giêsu cũng đã thuận theo ý Thiên Chúa và hy sinh ý muốn sinh tồn tự nhiên của thân phận làm người. Khi Người nói : “Lạy Cha, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha”.
(Thinh lặng)
Hát : Con còn nhớ mãi
Cầu nguyện kết thúc
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất yêu mến ! Nhiều lúc chúng con muốn làm những nghĩa cử yêu thương như Lời Chúa dạy, nhưng chúng con lại không dám thay đổi cách sống, không dám mở rộng bàn tay để chia sẻ, chúng con sợ phải trả giá, sợ phải thiệt thân. Chúng con muốn an toàn. Nhiều khi, chúng con thấy mình như chai đá vô cảm trước nỗi đau của tha nhân vì ngại phiền toái cho bản thân. Xin cho chúng con trái tim của Chúa, mặc lấy tâm tư của Chúa, cùng nhịp đập với trái tim của Chúa. Xin sức mạnh của Thánh Thần đã tiếp sức cho Chúa trong cuộc khổ nạn cũng hãy tiếp sức cho mỗi chúng con, để chúng con cũng được hồi sinh trong tình yêu. Xin Chúa ban cho chúng con một ý chí mạnh mẽ để chiến đấu một cách kiên cường và dứt khoát trước những cám dỗ, và luôn sáng suốt phân định trước ý riêng mình và thánh ý Thiên Chúa.
“Lạy Cha, con muốn rằng : con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con, cũng sẽ ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con”. Đó là lời Chúa đã thưa với Chúa Cha, chúng con tin rằng, giờ đây trong vinh quang của Chúa Cha, Chúa luôn nguyện cầu cho chúng con để chúng con là những người được tuyển chọn luôn tin yêu, luôn trung thành và nhất là siêng năng chung chia bàn tiệc Thánh Thể mỗi ngày cách sốt sắng, ý thức cao độ để chúng con cũng đươc Chúa cho chung hưởng bàn tiệc cánh chung trên quê hương vĩnh hằng. Amen.
Maria teresa