HỌP MẶT HIỆP HỘI TÍN HỮU MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT (05.04.2025)
HỌP CỤM BẢO LỘC – THÁNH LỄ CAM KẾT TẠM CỦA HƠN 300 HỘI VIÊN
Sáng hôm nay, thứ Bảy sau Chúa Nhật thứ IV Mùa Chay, thời tiết thật đẹp. Tại nhà thờ giáo xứ Bảo Lộc, muôn tâm hồn nao nức tiến bước về nhà Cha để hành hương lãnh nhận ân thánh, và cũng là ngày họp mặt Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Đà Lạt, Cụm Bảo Lộc, ngày các Hội viên tuyên đọc lời Cam kết tạm sống theo Linh đạo Mến Thánh Giá Đà lạt.
Từ rất sớm, thấp thoáng bóng người từ bốn phương về tới khuân viên nhà thờ giáo xứ.
7 giờ 30 phút, tất cả các anh chị em qui tụ lại nơi ngôi thánh đường để thờ lạy Chúa và gặp gỡ nhau.
Sr. Đặc trách Hiệp Hội trình bày những sinh hoạt chung của một năm qua.
Anh trưởng Hiệp Hội trang trọng đọc văn thư của Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục giáo phận Đà Lạt, về việc bổ nhiệm Cha Anphongsô Nguyễn Đức Vĩnh, làm linh hướng (2) cho Hiệp Hội. Thật là hạnh phúc và là niềm vinh dự lớn lao cho HHTHMTGĐL đã có Cha Linh hướng đồng hành và hướng dẫn.
Nhân dịp này, Cha linh hướng chia sẻ với các Hội Viên về đề tài: “Sống tâm tình biết ơn Đức Kitô Chịu Đóng Đinh”
Cha linh hướng nhấn mạnh đến mầu nhiệm tình yêu của cây Thánh Giá, là khi mỗi người chúng ta biết hy sinh cho nhau. Ngài nói: “Khi quý ông bà anh chị em đồng lao cộng khổ với nhau, phải đương đầu với những khó khăn, thử thách, là lúc mà quý ông bà anh chị em diễn tả tình yêu của mầu nhiệm thập giá rõ nét nhất. Cha giải thích thêm, tình yêu của giới trẻ ngày nay có xu hướng nghiêng về việc yêu thích tìm tình yêu của sự sở hữu, hưởng thụ nên họ không cảm nhận được tình yêu thương thật là gì, và tình yêu đó chưa chắc đã vững bền. Cha nhấn mạnh: “Phải có đau thương thì mới có yêu thương thật” hay nói cách khác: yêu thương là chấp nhận bị tổn thương, mới là yêu thương thật. Vì thế, Ngài mời gọi mỗi người hãy cảm ơn Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh về quà tặng chính mình mà Chúa đã trao tặng cho ta: Chúng ta được trở nên chúng ta là, Chúa trở nên Chúa hơn. Cha mời gọi mỗi người hãy nhìn lên Thánh Giá, vì nơi đó diễn tả tình yêu thương của lòng biết ơn chứ không phải chỉ là đau khổ.
Cha cũng nhắn nhủ các hội viên lưu ý rằng: Khi lãnh nhận huy hiệu Thánh Giá đeo trên ngực, anh chị đã sở hữu một chìa khoá vào nước trời. Nên anh chị em hãy gìn giữ chìa khóa đó như là ân ban để vào Nước trời mai sau.
Cha tiếp tục bài chia sẻ với hai cám dỗ thường rất dễ gặp phải khi sống lời cam kết:
Cám dỗ thữ nhất đó là sự bội tín vì sự lười biếng và muốn thoái lui.
Cám dỗ thứ hai đó là chúng ta cảm thấy nặng nề mỏi mệt và ngại cố gắng đi theo Chúa.
Thánh giá mãi là sự nhiệm mầu mà trí hiểu của chúng ta không thể đạt tới. Cha giải thích, có những lúc ngọn lửa lòng mến của chúng ta bừng cháy trong tâm hồn, có thể đó là khi chúng ta được qui tụ với nhau để cầu nguyện, cử hành thánh lễ….những lúc đó, tâm hồn chúng ta dạt dào lòng mến, nhưng khi về đến gia đình thì ngọn lửa ấy dường như tàn dần.
Khi dấn thân bước theo linh đạo Mến Thánh Giá, chúng ta được mời gọi sống hành trình lời tuyên hứa. Và đây là dịp giúp chúng ta nên thánh hơn, bởi vì chúng ta gần với Thánh Giá Chúa Kitô hơn, chúng ta có cùng nhịp đập với Đức Kitô, nhịp đập của yêu thương. Tất cả các thương tích, đau khổ anh chị em đã và đang mang vác có một đích đến.
Cha linh hướng kết thúc bài chia sẻ thật cô đọng và dễ nhớ. Ngài muốn chúng ta khắc ghi rằng: mỗi người chúng ta đã có chìa khoá mở của thiên đàng là Thánh giá Chúa Kitô, chúng ta hãy mang chìa khóa đó bên mình và gìn giữ chiếc chìa khoá đó trở nên vững mạnh, đồng thời mỗi người cố gắng nên thánh hơn nhờ sống gần với Thánh giá Chúa Kitô hơn.
Với tâm tình đó, mọi người bước vào tham dự Thánh Lễ hành hương và Nghi thức Cam kết tạm, Cha Quản hạt giáo hạt Bảo Lộc chủ sự.
Trong phần chia sẻ trong Thánh lễ, Cha Anphongsô tiếp tục nhấn mạnh đến Thánh giá, đó là con đường về hồng ân sự sống và mầu nhiệm thập giá Chúa Kitô. Ngài chia sẻ: “Đức Giêsu thiết lập một cái khuôn — “khuôn thập giá.” Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy uốn nắn chính mình đi theo khuôn của Đấng cứu thế. Cha không quên nhắn nhủ mỗi người hãy cầu nguyện cho nhau để “Ráp được khuôn của cuộc đời mình vào mầu nhiệm thập giá của Chúa Kitô.”
Sau bài giảng là nghi thức cam kết của 309 anh chị em. Thật sốt sắng và cảm động khi có 309 anh chị bước lên đọc lời cam kết trước mặt trước mặt Chúa, với sự chứng kiến của Quý Cha, Chị Tổng phụ trách Hội Dòng, và cộng đoàn tham dự. Cuối nghi thức, các anh chị em cam kết lần đầu tiến lên nhận huy hiệu và Lời Chúa như nguồn động lực để sống lời cam kết bước theo Đức Kitô trong Linh Đạo Mến Thánh Giá.
Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan và tràn đầy ân sủng.
Buổi họp mặt kết thúc bằng bữa cơm dạm bạc nhưng thấm đầy tình huynh đệ.
Xin tạ ơn Chúa và tất cả mọi người.
Ban TT.HD.MTGDalat