spot_img
Thêm
    Trang chủGóc Suy Tư/Sáng TácSuy Tư & Cảm NghiệmSuy Niệm Kinh Mân Côi Theo Tinh Thần Lâm Bích

    Suy Niệm Kinh Mân Côi Theo Tinh Thần Lâm Bích

    THỨ BA: CHÚA GIÊSU CHỊU ĐỘI MÃO GAI

    Xin ơn : nhận biết sự yếu đuối, giới hạn của bản  thân để sống khiêm nhường, tự hủy mình ra không theo gương Chúa Giê-su.

     

    Lời Chúa:  “Khi ấy, chúng lột áo Người ra, choàng cho Người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao cho Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng : “Vạn tuế Đức Vua dân Do Thái” ( Mt 27,27-29).

     

    Tiếp theo tài liệu  nghiên cứu của thần học gia John  Grondelski: đội vương miện bằng gai là một  trò chơi tàn bạo. Động cơ thực sự của tòa công luận Do Thái khi cố giết Chúa Giê-su là việc Ngài tuyên bố mình có thần tính, điều mà họ cho là phạm thượng. Họ cũng coi Chúa Giê-su là mối đe dọa đối với  sự thống trị tôn giáo của họ và sự ổn định của mối quan hệ “Đền thờ/ nhà nước” ở Israel bị chiếm đóng. Nhưng Phi-la-tô sẽ không quan tâm đến các cuộc tranh luận tôn giáo nội bộ của người Do Thái. Giới lãnh đạo Do Thái cần một cáo buộc khiên Phi-la- tô quan tâm. Cáo buộc Chúa Giê-su thách thức sự cai trị của La Mã sẽ khiến Phi-la-tô quan tâm…Ông ta đã ra lệnh đánh đòn Chúa Giê-su, một hình phạt có thể biến sự cuồng nhiệt của đám đông thành sự cảm thông. Dù sao đi nữa, việc ngăn cản Chúa Giê-su, hoặc bất cứ ai khác, có những ý tưởng chống lại sự cai trị của Rô-ma cũng không có hại gì. Còn việc đội mạo gai hoàn toàn là phát minh của bọn lính, nhằm hạ nhục Chúa Giê-su. Do thái đã bị nô lệ Ro-ma gần 100 năm. Đất nước Do thái lúc đó giống như một ao tù nước đọng hôi hám và nổi loạn, có những người dân địa phương thù địch, gồm những người cuồng tín tôn giáo, những người không coi sự cai trị của Roma là chính đáng và không chấp nhận nó. Và ở đây, lúc này, Chúa Giêsu là một người Do Thái mà họ nói rằng: tay này nghĩ mình là “ vua” những tên hèn hạ này.

    Đúng vậy, một vị vua cần có một chiếc vương miện !

    Sử dụng những cây gai ở địa phương, bọn lính đã tạo  ra một chiếc “vương miện” giống như chiếc vòng nguyệt quế. Khi chế tác chiếc vòng nguyệt quế sao cho có vẻ nghệ thuật, bọn lính thường thực hiện bằng cách sử dụng kìm hoặc một số loại công cụ khác, bởi vì những cây gai cứng sẽ gây thương tích cho những người làm ra chiếc mạo gai đó. Sau khi thi hành lệnh đánh đòn nhân vật thảm hại này, bọn lính nghĩ ra trò : hắn xứng đáng được đội “ vương miện” đăng quang đoàng hoàng!

    Các đại đội trưởng Rô-ma mặc áo choàng đỏ. Một chiếc áo choàng màu đỏ bạc mầu sẽ có màu tím hoàng gia. Một cây sậy sẽ đóng vai trò thay thế một vương trượng. “bây giờ tất cả những gi chúng cần làm là đâm thẳng chiếc vương miện vào đầu, và như thế, những gai nhọn sẽ đâm vào hộp sọ, xuyên qua vùng não của Chúa Giêsu!

    Trò chơi tàn bạo của bọn  lính cho phép chúng trút bỏ nỗi thất vọng về việc phải phân công đến đây để chế nhạo và tra tấn tù nhân này. Và hãy nhớ rằng, trán Chúa Giêsu vốn đã trở nên nhạy cảm, không chỉ vì cuộc bắt bớ đêm vừa qua mà còn vì đổ mồ hôi máu.

    Sau khi được mặc lại áo của mình, Phi-la-tô đưa Chúa Giêsu trở lại công đường. Lúc này Chúa Giêsu nửa sống nửa chết vì phải đánh đập, đội mạo gai và ra máu nhiều. Phi-la-tô thực hiện động thái cuối cùng để cứu Chúa Giêsu. Có thể  ông đã nghĩ ra rằng khi nhìn thấy thân hình dập nát của người này thì đám đông sẽ nghĩ lại. Ông gọi Chúa Giêsu ra, cách nói của ông về Chúa Giêsu Kitô lại là: “ đây là người!”(Ga19,4). Đây là người ! vâng , đây chính là người. Đây là kiểu người mà Thiên Chúa  đã định cho con người trở thành. Đây là con người, như Công Đồng Vaticano II và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II không ngừng dạy chúng ta : “ mặc khải con người một cách trọn vẹn”. Đây là con người đúng như Thiên Chúa đã tạo dựng ra. Nhưng đây cũng là con người bị biến dạng, bị thương tích và bị mất danh giá vì tội lỗi. Đây là điều mà tội lỗi  gây ra cho con người ấy, dù con người này vô tội !(John Grondelski, Nguyễn văn Trung chuyển ngữ từ ncregister.com 28.2.2024)

    Qua những kiến thức của thần học gia John  Grondelski và dựa vào những tâm tình mà ngôn sứ Isaia đã viết về người tôi tớ đau khổ của Gia-vê, chúng ta hãy dừng lại, chiêm ngắm và thờ lạy chân dung vị Cứu Chúa của mình . Tất cả vì chúng ta, cho chúng ta và cho toàn thể  nhân loại.

    “Này đây, người tôi trung của Ta sẽ thành đạt, sẽ vươn cao nổi bật, và được suy tôn đến tận cùng. Cũng như bao kẻ đã sửng sốt khi thấy tôi trung của Ta mặt mày tan nát chẳng ra người, không còn dáng vẻ người ta nữa, cũng vậy, người sẽ làm cho muôn dân phải sững sờ, vua chúa phải câm miệng, vì được thấy điều chưa ai kể lại, được hiểu điều chưa nghe nói bao giờ” (Is 52, 13-15).

    Linh đạo : “Thật vậy, lòng tốt  lành của Thiên Chúa  đã không bỏ lỡ nhiều cơ hội cho họ cảm thấy vui lòng chịu đựng bị khinh để, cầu nguyện cho những người đối nghịch, cam chịu những cuộc bách hại nho nhỏ, từ bỏ một khoản tiền đáng kể, hơn là dùng con đường pháp luật địa phương để tìm công lý. Tóm lại họ hết sức vui mừng khi Thiên Chúa dồn họ vào tình thế không thể làm theo riêng mình. Cách hành động này xem ra bất khả thi và khắc nghiệt nhưng sau đó lại tràn đầy dầu Thần Khí và niềm an ủi” ( x.TT bút tích, tr.121-122) .

    Không chỉ là việc chế ngự thân xác, khổ chế còn là việc sẵn sàng đón nhận những đau khổ, vất vả, nghịch cảnh là Thánh Giá hàng ngày của thân phận con người, như những phương thế đích thực để đạt được thiên đàng. Vì không gì làm ta xa sự dính bén thế gian và không gì làm ta chạy đến Chúa liên lỉ bằng những đau khổ.Cho nên phương thế duy nhất để thắng bản tính tự nhiên là cố gắng sống một cách phù hợp với Vị Thủ Lãnh đội Mũ Gai để Chúa hoàn toàn thống trị trong ta. (TT bút tích trang 146-147).

    Cầu nguyện : Lạy Chúa Giê-su, là Đấng Messia đầy quyền năng và dũng lực, nhưng giàu lòng thương xót và luôn chạnh thương. Chúa  đã từng giảng dạy dân chúng, đã chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền thể xác và tâm hồn, trừ quỷ và hồi sinh kẻ chết. Chính những người đã thụ ân Chúa, giờ đây đang hò la, diếc lác, xỉ nhục đấng thi ân cho mình ! Chúng khạc nhổ vào mặt Người, chế diễu bằng những lời thô tục…! “ Bao người đã sửng sốt khi thấy tôi trung của Ta  mặt mày tan nát chẳng ra người,  không còn dáng vẻ người ta nữa” (Is  53,14). Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu muôn ngàn nhục nhã.  Chúa đã chấp nhận tất cả vì yêu nhân loại chúng con. Chúng con xin thờ lạy Máu Thánh châu báu của Chúa đã chảy ra từ đầu thánh của Chúa. Xin Thần Khí dũng lực của Chúa soi sáng trí khôn, trí hiểu cho con người để ngày càng thêm số người nhận biết vương quyền tối cao của Chúa .Và cho các người Kitô hữu biết ưu tiên cho việc tìm kiếm Thiên Chúa, biết dùng trí khôn, trí hiểu để học biết và sống Tin Mừng. Xin cho những người sống đời thánh hiến luôn biết phân định để chọn lựa và quyết định những điều hợp với thánh ý Chúa, luôn khôn ngoan sáng suốt trước những mưu chước phỉnh lừa của satan. Amen.

    Teresa Maria

     

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com