spot_img
Thêm
    Trang chủThông TinGiáo Hội Hoàn VũLINH THAO CỦA GIÁO TRIỀU - BÀI 8: ‘HÃY SỐNG HƠN NỮA’

    LINH THAO CỦA GIÁO TRIỀU – BÀI 8: ‘HÃY SỐNG HƠN NỮA’

    Roberto Pasolini, OFM
    Tý Linh dịch
    (theo Vatican news)

    Nhà giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng, Cha Roberto Pasolini, OFM Cap, đưa ra bài suy tư thứ tám trong loạt bài suy tư của ngài về Linh thao năm 2025 của Giáo triều Rôma. Bạn có thể đọc bản tóm tắt bài suy tư có tựa đề ‘Hãy sống hơn nữa’, dưới đây.

    Chúa Giêsu trình bày vĩnh cửu như một món quà để được đón nhận, chứ không phải như một điều tốt đẹp để được chinh phục. Câu chuyện người thanh niên giàu có trong Tin Mừng Nhất Lãm cho thấy sự tương phản giữa những người tìm kiếm sự sống đời đời như một phần thưởng và lời mời gọi của Chúa Kitô từ bỏ mọi an toàn để theo Người. Chàng thanh niên không thể siêu thoát với sự giàu có của mình nên buồn bã bỏ đi. Phêrô hỏi những ai đã bỏ lại mọi sự sẽ nhận được gì, và Chúa Giêsu hứa sự sống đời đời cho những ai hoàn toàn tin cậy nơi Ngài.

    Khó khăn của việc siêu thoát liên quan đến tất cả mọi người: chúng ta sợ phải rời bỏ những gì thân yêu của mình, mặc dù chính cuộc sống buộc chúng ta phải làm như vậy. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta thấy trước bước chuyển này, biến vĩnh cửu thành một thực tại đã hiện diện. Tấm gương của Chiara Corbella Petrillo, người đã đối mặt với bệnh tật bằng niềm tin tưởng, cho thấy rằng có thể sống trọn vẹn với Thiên Chúa ngay cả trên trái đất này. Nó không phải là sự từ bỏ, mà là sống mãnh liệt, thoát khỏi sự an toàn giả tạo.

    Trong Tin Mừng Thánh Gioan, Chúa Giêsu tự mô tả mình là người mục tử dẫn đàn chiên của mình đến những đồng cỏ phong phú. Tiếng nói của Người thôi thúc chúng ta rời khỏi vòng vây sợ hãi để tìm kiếm sự sống đích thực. Sự phong phú này được thể hiện qua dấu hiệu hóa bánh ra nhiều: những gì dường như không đủ, trong tay Chúa Giêsu, lại trở nên tràn ngập. Tuy nhiên, đám đông hiểu lầm phép lạ, chỉ tìm kiếm bánh vật chất mà không nắm bắt được dấu hiệu của một lương thực sâu xa hơn.

    Chúa Giêsu mạc khải rằng bánh sự sống thực sự chính là chính Người. Ăn thịt và uống máu Người có nghĩa là tham dự vào cuộc sống của Người và chấp nhận cuộc sống của Người như của chúng ta. Bí tích Thánh Thể không chỉ là một nghi lễ mà còn là sự kết hợp biến đổi với Chúa Kitô. Thánh Gioan, thay vì kể lại việc thiết lập, lại nhấn mạnh đến việc rửa chân, nhấn mạnh rằng sự thờ phượng đích thực được thể hiện qua việc phục vụ lẫn nhau.

    Vĩnh cửu không phải là một ảo tưởng xa vời, mà là một thực tại được hiện thực hóa trong cuộc sống của chúng ta khi chúng ta học cách hy sinh với lòng tin tưởng, ngay cả những gì chúng ta có. Trong mắt Thiên Chúa, mọi cử chỉ yêu thương chúng ta thực hiện đều có giá trị vô hạn: mọi thứ đều có thể trở thành vĩnh cửu.

    Thứ Năm ngày 13 tháng Chín, lúc 9 giờ sáng.

     

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com