Tác giả: Tim Muldoon
Chuyển ngữ: Thục Đoan | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên
Sách: The Ignatian Workout for Lent – 40 Days of Prayer, Reflection, and Action
Phần: “Exercise 4: God Is Love”
Thiên Chúa là Tình Yêu
Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. – 1 Gioan 4:7-12
Những khát khao sâu thẳm nhất của chúng ta luôn hướng về tình yêu, và khát khao tình yêu đích thực luôn hướng chúng ta đến với Thiên Chúa. Điều mà trong thư thứ nhất của Thánh Gioan đã bày tỏ là một chân lý mà chúng ta thường lảng tránh khi nuôi hy vọng về sự tốt đẹp trên thế giới: hy vọng chấm dứt bạo lực, hy vọng một nền công lý trọn hảo giữa mọi người – đàn ông, phụ nữ và trẻ em trên khắp thế giới, hy vọng mọi người đều có đủ lương thực và nước uống để thỏa mọi cơn đói khát. Chúng ta cảm nhận sâu xa về sự thiện tồn tại trên thế giới này, rằng nếu thế giới này có ý nghĩa thì Thiên Chúa phải hiện diện, và rằng sự tàn ác vô nghĩa không thể là hướng đi của nhân loại. Theo cách diễn tả của Thánh Gioan, tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.
Nghịch lý sâu xa của mầu nhiệm Kitô giáo là Thiên Chúa đã không chấm dứt bạo lực và bất công; thay vào đó, Ngài đã chọn chịu đau khổ cùng chúng ta. Biết bao lần chúng ta mong ước rằng Thiên Chúa đã chọn một cách khác – con đường của quyền lực, buộc con người phải vâng theo ý muốn của Ngài! Thế nhưng, chính qua những lựa chọn của mình, chúng ta làm tổn thương các mối tương quan với nhau: chúng ta lợi dụng lẫn nhau vì tiền bạc, vì khoái lạc xác thịt, vì quyền lực. Chúng ta lo vun vén cho bản thân trong khi hàng triệu người phải sống chỉ với một đô la mỗi ngày. Thiên Chúa không đến để tước bỏ quyền chọn lựa của chúng ta, mà là để gánh chịu hậu quả từ những lựa chọn của chúng ta. Chúa Giêsu nói: “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống;”, “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.” (Mát-thêu 25:42, 45)
Nhưng nghịch lý này ngụ ý rằng tình yêu của Thiên Chúa chính là công lý của Ngài: trước Đấng yêu thương chúng ta vô điều kiện, ta đứng trần trụi với hai bàn tay trắng. Chúng ta không có gì để dâng hiến ngoài chính bản thân mình. Chúng ta có thể tiếp tục nhận được những ân huệ của Thiên Chúa rồi phung phí chúng, giống như đứa con hoang đàng lấy phần gia tài thừa kế từ cha mình và lao vào cuộc vui trác táng (Lc 15:11-32). Thế nhưng, Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên trái tim chúng ta để yêu thương – sẽ không bao giờ thỏa mãn cho đến khi chúng ta có thể thực sự đón nhận tình yêu ấy và đáp lại bằng cả tấm lòng. Chúa phán:
“Ta sẽ làm cho tội của ngươi tan ra như làn khói, lỗi của ngươi biến mất tựa áng mây. Hãy trở lại cùng Ta, vì Ta là Đấng cứu chuộc ngươi.” (I-sai-a 44:22).
Cầu nguyện
Hãy suy ngẫm về dòng cuối cùng trên đây: “Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở trong chúng ta, và tình yêu của Ngài được hoàn thiện trong chúng ta.” Bạn đã từng cảm nghiệm tình yêu ở đâu – dù là trong việc trao ban hay đón nhận? Hãy nhớ lại khoảnh khắc ấy và nói với Thiên Chúa về những gì đã dấy lên trong lòng bạn khi suy ngẫm về trải nghiệm đó.
Hành động
Hãy thực hành tình yêu vị tha bằng cách cam kết thực hiện một hành động quan tâm dành cho một người bạn hoặc thành viên gia đình. Hãy biến điều đó thành một thói quen hàng ngày hoặc hàng tuần, và đưa hành động đó vào lời cầu nguyện mỗi ngày.
Nguồn:dongten.net/