spot_img
Thêm
    Trang chủCầu Nguyện & Suy NiệmChúa Nhật & Lễ Trọng Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật I MC/ C: Cơn cám dỗ...

     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật I MC/ C: Cơn cám dỗ không bao giờ là cuối cùng

    Jorathe Nắng Tím

    Mùa chay không chỉ là mùa nhìn lại mình, sắp xếp lại trật tự tâm hồn mình trong tương quan còn đang bừa bộn, ngổn ngang với Thiên Chúa, với anh chị em và với chính mình mà còn là mùa đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa, Đấng hằng trung tín và yêu thương bằng một chọn lựa dứt khoát và quyết liệt trong đức tin.

    Đức Giêsu trước những cám dỗ của Xatan trong sa mạc đã dứt khoát chọn Thiên Chúa và cậy dựa vào quyền năng cứu chữa của Ngài, khi lấy Lời Chúa củng cố đức tin và chống lại những lời ngon ngọt, dụ dỗ của thần dữ. Bằng chứng là cả ba lần Xatan cám dỗ, Ngài đều chống trả bằng chính Lời Thiên Chúa (x. Lc 4,1-13).

    Chọn lựa này cũng là chọn lựa đức tin của Ítraen suốt những năm tháng dài làm nô lệ bên Ai Cập như sách Đệ Nhi Luật đã kể lại: “Người Ai Cập đã ngược đãi, hành hạ chúng tôi, và đặt ách nô lệ trên vai chúng tôi. Bấy giờ chúng tôi đã kêu lên cùng Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông chúng tôi; Người đã nghe tiếng chúng tôi, đã thấy cảnh khổ cực, lầm than, áp bức chúng tôi phải chịu. Đức Chúa đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, đã gây kinh hồn khiếp đảm, và thực hiện những dấu lạ điềm thiêng, để đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập “(Đnl 26,6-8). Khi nói: “Thiên Chúa của cha ông chúng tôi”, người Do Thái ngầm hiểu: Đức Tin của cha ông họ được truyền cho con cháu qua Lời Thiên Chúa đã phán hứa với các tổ phụ của dân Ngài.

    Chọn lựa ấy cũng là chọn lựa của tất cả mọi người Kitô hữu trước những cám dỗ không bao giờ là cuối cùng trên hành trình đi theo Đức Giêsu, mà thánh Tông Đồ Dân Ngoại đã chỉ dạy để  dành chiến thắng  là ơn cứu độ. Theo thánh Tông Đồ: chính Lời Chúa là vũ khí tuyệt vời, “bách chiến bách thắng” vì “Lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng”. Ngài còn quả quyết: “Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ” (Rm 10,8-9).

    Quả thực, nếu Ítraen, dân Chúa phải gánh chịu rất lâu dài cảnh nô lệ, nếu Đức Giêsu, Thiên Chúa mà còn chịu Xatan thử thách, thì chắc chắn những cơn cám dỗ ma quỷ, thế gian, xác thịt sẽ không bao giờ là cơn cám dỗ cuối cùng với  ngưòi Kitô hữu chúng ta, những môn đệ của Đức Giêsu, vì như chính Chúa đã cảnh báo ông Simôn Phêrô : “Ma quỷ sàng anh em như người ta sàng gạo” (Lc 22,31). Thấm thía lời Đức Giêsu, sau khi chối Chúa ba lần, nay đến lượt Phêrô nhắc nhở chúng ta bằng kinh nghiệm yếu đuối của mình: “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1 P 5,8).

    Tóm lại, Mùa Chay không là mùa thụ động, bất động, nhưng là mùa chiến đấu dữ dội của tâm hồn. Đó là cuộc chiến nội tâm với cái tôi ích kỷ, kiêu căng, hận thù, và cuộc chiến không bao giờ là cuối cùng với ác thần để giữ vững niềm tin vào Đức Giêsu không bao giờ đơn giản, dễ dàng nhưng rất cam go, vất vả. Bằng chứng là Đức Giêsu chịu ma quỷ thử thách khi vào sa mạc sống mùa chay, và Ngài đã vất vả chiến đấu chống lại chúng.

    Vâng, Mùa Chay là con đường chúng ta phải vượt qua để  đi đến Phục Sinh. Vượt Qua như Đức Giêsu bằng chấp nhận có những cám dỗ đủ lọai, đủ hình thức, đủ kiểu cách trên đường đời. Những cám dỗ, thử thách ấy làm chúng ta  chao đảo, choáng váng, hoang mang, hoảng sợ, vì nhận ra mình rất yếu đuối, mỏng dòn, dễ ngã, dễ vỡ, dễ đầu hàng, buông xuôi. Nhưng chính trong yếu đuối, ơn Chúa đủ cho ta, nếu ta khiêm tốn, vì ơn giải thoát đến từ lòng khiêm nhường biết mình yếu đuối và cần lòng Chúa xót thương. Tuy vậy, lòng khiêm cung, tín thác  cần được cụ thể bằng cầu nguyện với tất cả tình yêu, như Đức Giêsu đã dạy: “Anh em hãy cầu nguyện, để khỏi sa chước cám dỗ” (Mt 26,41).

    Làm gương cho chúng ta trong chiến đấu để giữ vững đức tin trước những cám dỗ không bao giờ là cuối cùng trên hành trình đi theo Ngài, Đức Giêsu còn cho chúng ta một vũ khí cực kỳ hiệu nghiệm khác có sức dẹp tan ma quỷ, đó là Lời  hằng sống của Thiên Chúa để củng cố  niềm tin của chúng ta vào “Đấng Tối Cao, Đấng quyền năng tuyệt đối”, vì như lời Thánh Vịnh: “Chính Chúa gìn giữ  bạn khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai ương tàn khốc. Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân: lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ… và bạn tuyệt nhiên không hề hấn… Bởi chính Chúa phán: Kẻ gắn bó cùng Ta sẽ được giải thoát, người nhận biết danh Ta sẽ được sức phù trì. Khi kêu đến Ta, Ta liền đáp lại. Lúc ngặt nghèo, có Ta ở kề bên. Ta giải cứu, ban nhiều vinh dự… và hưởng ơn cứu độ Ta ban ” (Tv 90,1.3-4.7. 14-16).

    Nguồn: thanhlinh.net/vi/

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com