Phút tạ ơn cuối năm
SUY NIỆM LỄ TẤT NIÊN
(Is 63 7-9, 1Cr 1, 3-9, Lc 1, 39-55)
Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương ( Tv 135)
Trong giây phút nầy, chúng ta đang bước qua ngưỡng cửa của năm 2024 để tiến vào năm 2025. Vào lúc đánh dấu cuộc vượt qua lịch sử này, chúng ta thấy tâm hồn tràn đầy niềm vui và lòng biết ơn. Nếu nhắc lại điệp khúc xưa kia của dân Ít-ra-en hát lên lời tạ ơn Thiên Chúa, thì thật là ý nghĩa biết bao. Lời của thánh Phaolô nhắn nhủ với tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca xưa kia cũng đang nhắn nhủ với mỗi người chúng ta rằng: “Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu.” (1 Tx 5, 16-18). Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa, về ân huệ Người đã thương ban ( 1Cr 1, 3-9). Nhất mặc lấy tâm tình của Mẹ Maria để hát vang lên tới Chúa : “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa… vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả” (Lc 1, 29-55).
Năm 2024 chứng kiến nhiều biến động đầy kịch tính trên bàn cờ thế giới, khi những thay đổi về quyền lực, sự phân cực chính trị đan xen cùng các tác động sâu rộng từ biến đổi khí hậu và công nghệ. Đây là một năm đầy thách thức nhưng cũng mang đến nhiều cơ hội, đòi hỏi những quyết định táo bạo và sáng tạo để thích ứng với những biến đổi.
Tại châu Âu, cuộc xung đột tại Ukraine do Nga khai mào kéo dai khiến hơn 8 triệu người đã phải sơ tán khỏi vùng chiến sự, quốc tế đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.
Emmanuel Macron, Tổng Thống Pháp phải đối mặt với khủng hoảng niềm tin sau thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội.
Còn tại Đức, do bất đồng trong các chính sách về năng lượng và nhập cư, Thủ tướng Olaf Scholz đang đối mặt với thách thức lớn.
Tại châu Á, Hàn Quốc lâm cảnh khủng hoảng chính trị nghiêm trọng, Tổng thống và quyền Tổng thống đều bị luận tội với các cáo buộc tham nhũng và lạm quyền
Lệnh ngừng bắn có hiệu lực tại dải Gaza và Bờ Tây, sau khi giao tranh đã gây tổn thất lớn về người và tài sản. Hơn 3.000 người Palestine và 200 người Israel đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột.
Về kinh tế, năm 2024 tiếp tục là một năm đầy thử thách với nền kinh tế toàn cầu. Lạm phát mặc dù đã hạ nhiệt từ mức 6% năm 2023 xuống còn 4,5%, nhưng tiến trình phục hội kinh tế vẫn còn ì ạch.
Tại Mỹ, việc cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử đã mang lại nhiều thay đổi trong chính sách ngoại giao, chính trị và kinh tế.
Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam nổi bật như một điểm đến hàng đầu, với tốc độ tăng trưởng GDP đạt hơn 7% trong năm 2024, mức cao trong khu vực. Năm 2024 đã khép lại với những thách thức và cơ hội đan xen.
Nhìn qua mọi sự, đến giờ phút này đay, chúng ta phải khẳng định rằng Thiên Chúa là chủ lịch sử, Ngài hướng dẫn các biến cố nhân loại. Ngài đồng hành với con người và không ngừng thực hiện những điều vĩ đại. Làm sao chúng ta có thể không cám Chúa, nhất là trong Năm Thánh Thường Lệ này? Đây là giờ tạ ơn, và chúng ta có niềm vui sống giờ phút cuối năm này bằng cách cùng với Mẹ Maria cất lên lời tạ ơnThiên Chúa.
Bài Ca Magnificat (x. Lc 1, 46-50) là như một đơn khúc hướng về trời cao vang lên cùng Thiên Chúa, chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của Mẹ Maria, là tâm tình tạ ơn phó thác. Bởi lẽ, tạ ơn là thái độ căn bản của người Kitô hữu đối với Thiên Chúa, vì tất cả những gì con người có đều là hồng ân của Thiên Chúa.
“Linh hồn tôi ngợi khen…
Thần trí tôi hớn hở vui mừng…
Ngài đã làm cho tôi những điều kỳ diệu…”
Và giờ phút linh thiêng này, chúng ta mới thấy được chiều kích thiêng liêng và đầy thi vị của bài ca Tạ Ơn Magnificat (Lc 1, 51- 55). Bài ca vang lên như một bản hợp ca, dường như thể đây không còn là lời riêng của Mẹ Maria, mà toàn thể chúng ta đồng thanh hiệp ý với Mẹ ca tụng những chọn lựa kỳ diệu của Thiên Chúa còn đang xảy ra trong lịch sử.
Thánh lễ này diễn ra vào giờ phút cuối cùng của năm 2024 Âm Lịch, đôi mắt chúng ta hướng nhìn lên Chúa là nguồn gốc và cùng đích của đời sống đức tin chúng ta. Vì không có Chúa, chúng ta sẽ không hiện hữu, không có Chúa sẽ chẳng có gì, hoàn toàn không có gì. Chúa là Đấng “vạn vật được tạo thành” (Ga 1, 13), Chúa là Đấng mà nhờ Chúa, chúng ta được tạo thành, và sống cho đến phút này đây. Không có Chúa, sự sống không thể đạt đến vận mệnh cuối cùng của nó. Chính Ngài giúp chúng ta đối diện với các thách đố trong năm mới; chính Người ban cho chúng ta khả năng sử dụng đời sống để làm vinh danh Thiên Chúa và mưu ích cho nhân loại. Chúng ta hãy để tình yêu Ngài lôi cuốn cuộc đời ta.
Lúc này đây, chúng ta hãy đặc biệt nhớ tới và cầu nguyện cho những ai đang đau khổ, những ai đang gặp khó khăn và những ai đang sống trong buồn phiền, để khẩn cầu sự trợ giúp quan phòng của Chúa.
Hướng về gia đình, giáo họ, giáo xứ, giáo phận, toàn thể Hội Thánh và thế giới. Chúng ta hy vọng rằng Năm Mới sẽ đem lại hoà bình, công lý, tình huynh đệ và sự thịnh vượng cho tất cả mọi quốc gia!
Xin cầu chúc một Năm Mới hạnh phúc cho mọi người! Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
Để Năm Mới Hạnh Phúc
THÁNH LỄ ĐÊM GIAO THỪA
(Ds 6,22-27 ; 1 Tx 5.16-26.28 ; Mt 5,1-10)
Giây phút giao thừa sắp đến, năm cũ năm con Rồng nhường chỗ cho năm mới, năm con Rắn. Mỗi người chúng ta đều mang trong những những tâm tư và ước muốn. Ưu tư nhìn lại quá khứ, hy vọng hướng tới tương lại. Vậy chúng ta có những tâm tình nào, ước muốn gì, chờ đời gì và nhất là nói gì với Chúa ? Chắc chắn một điều là ai cũng xin Chúa là Đấng vô thủy vô chung, là căn nguyên và cùng đích vạn vật, rộng ban cho một năm mới phúc lộc dồi dào, và lòng hăng hái làm việc lành để tôn vinh Danh Chúa.
Điều đầu tiên trong năm mới mà chúng ta cầu chúc cho nhau đó là chúc được bình an, hạnh phúc, vui vẻ, may mắn, mà người có đạo còn chúc nhau được đầy niềm vui và phúc lành của Thiên Chúa.
Trước thềm năm mới, phụng vụ Lời Chúa vang lên lời chúc lành tư tế cổ xưa mà chúng ta nghe trong Bài Đọc I :“Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ các con! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến các con, và dủ lòng thương các con! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn, và ban bình an cho các con!” (6, 22- 27). “Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hóa toàn diện con người anh… ” (1 Tx 5, 16-26). Như thế, điều mà tất cả chúng ta mong ước là “được Thiên Chúa chúc phúc”. Chúng ta cần phúc lành của Chúa ngay từ những giây phút đầu tiên của năm mới. Chúng ta ước mong được một năm mới bình an, thịnh vượng, tai qua nạn khỏi.
Đêm Giao Thừa, chúng ta xin Thiên Chúa mỉm cười với chúng ta. Vì yêu thương, Chúa tươi nét mặt, Chúa vui khi nhìn thấy chúng ta mạnh khoẻ, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cha mẹ nào mà không vui khi thấy con cái mình lớn lên, khôn ngoan, khoẻ mạnh, huống chi là Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên chúng ta, không để chúng ta hư vô vĩnh viễn, mà làm cho chúng ta có mặt ở đời. Ngài còn là Đấng Cứu độ, giải thoát chúng ta khỏi mọi tội lỗi và sự dữ, cứu chúng ta khỏi án phạt đời đời.
Chính trong niềm vui của Tình Yêu Thiên Chúa, mà chúng ta hết sức vui mừng, hạnh phúc những ngày đầu xuân. Thánh Phaolô mời gọi chúng ta hãy vui mừng luôn mãi, đừng để cho niềm vui chấm dứt! Phaolô muốn cho chúng ta hạnh phúc đích thực, vì được trở nên môn đệ của Chúa Giêsu. Và để được như vậy, thì phải không ngừng gặp gỡ Chúa, tiếp xúc với Chúa trong đức tin, phải cầu nguyện không ngừng (x. 1 Tx 5,16-18)!
Hãy để cho Chúa Thánh Thần hoạt động trong tâm hồn chúng ta, đừng dập tắt ngọn lửa yêu thương của Ngài. Có Chúa Thánh Thần trong lòng, chúng ta sẽ vui mừng luôn mãi, vì Chúa Thánh Thần là “Niềm vui của Thiên Chúa”, Tình yêu của Thiên Chúa tuôn đổ trong lòng chúng ta. Để có Chúa Thánh Thần, ở lại trong Ơn Thánh, thì rất đơn giản: làm những điều lành, điều gì xấu dưới bất cứ hình thức nào thì tránh cho xa (x.1 Tx 5,19-22).
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu vạch ra “con đường hạnh phúc” cho chúng ta, đó là con đường của “Tám Mối Phúc Thật”, con đường Chúa đã đi, mà những nét cơ bản là thanh thoát với tiền bạc của cải, có lòng nhân ái, có tâm hồn trong sạch, và là con người của hoà bình (x. Mt 5,3-12).
Cho dù của cải trần gian, trong thực tế rất cần và rất hấp dẫn. Cho dù mỗi người đều có phận vụ phải góp phần, cách này hay cách khác làm cho nền kinh tế của Đất Nước mỗi ngày một đi lên, người nào mà không thanh thoát với của cải, thì khó có thể hạnh phúc đích thực, vì chưa phải là con người tự do, mà vẫn là nô lệ đồng tiền. Những con người ham mê tiền bạc quá mức thì có hại cho xã hội hơn là có lợi .
Muốn xứng đáng là con người và là người con của Thiên Chúa phải có lòng nhân ái (x. Mt 5,7). Vì nếu không có lòng nhân ái, không biết thương xót người giống như Thiên Chúa, thì không thể hạnh phúc. Vì con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là “Tình Thương”, nên bản chất con người cũng là yêu thương. Ai yêu thương thì ở trong Thiên Chúa, được sinh ra bởi Thiên chúa và biết Thiên Chúa.
Muốn hạnh phúc phải có “cái tâm sạch” (x. Mt 5,8), không ô uế hay bị tội ác đè nặng, không bị bóng tối sự dữ che lấp ánh sáng sự thiện và làm cho trở nên mù lòa. Những ai mù quáng vì đam mê tội lỗi, vì những tham vọng trần gian, hay bất cứ những gì làm vẫn đục lương tâm, khó mà có hạnh phúc. Còn lương tâm trong sạch thì còn thấy ánh sáng của Chúa, và còn nhận ra sự thật, nhận ra sự hiện hiện diện của Chúa.
Điều quan trọng khác mà chúng ta không thể bỏ qua, đó là sự bình an (x. Mt 5,9). Không có bình an thì không thể có hạnh phúc. Đêm Giao Thừa, Chúa muốn chúng ta không những được bình an và hạnh phúc, mà còn phải là sứ giả hoà bình, là những con người tác tạo hoà bình, những người mang bình an và ơn công chính đến cho tha nhân, cho xã hội, cho thế giới!
Đó là những điều hạnh phúc đích thực mà Chúa Giêsu dạy cho chúng ta là những môn đệ của Người. Chắc chắn chúng ta tin vào Lời Chúa và đem ra thực hành. Tôi cầu chúc cho anh chị em một năm mới hạnh phúc đích thực, vì là một năm mới sống đạo tốt, một năm mới của tám mối Phúc.
Nguồn:thanhlinh.net/

