spot_img
Thêm

    Bao Lì Xì Đầu Năm

    Bao lì xì đầu năm, một nét đẹp văn hóa của người Á Đông.

    Vâng, trải qua thời gian, tục lì xì cho trẻ em vào ngày đầu năm ở các nước Á Đông chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa vẫn chưa mất đi ý nghĩa. Với mong cầu trước nhất vẫn là sự may mắn và bình an đến với những đứa trẻ.

    Với người Việt Nam hôm nay, bao lì xì không chỉ dành cho trẻ em mà ngay cả người lớn. Trước hết, với những người ta thụ ân cách này cách khác, những người trong tương quan xã hội, tương quan giao tế…

    Đến các bà trong cộng đoàn nghỉ dưỡng đã 80, 90 tuổi nhưng rất vui và được an ủi khi thấy các chị em trong các cộng đoàn xa gần nhớ tới, các chị đã gửi quà, bánh, những món quà tết thật ý nghĩa và cả bao lì xì nữa. Vui không phải chỉ dừng lại ở những món quà hay bao lì xì, mà là những tiếng cười, giọng hát vang lên nhộn nhịp làm tan đi bầu khí tĩnh lặng của ngày thường; và có thể nói: các bà  chắc chắn sẽ vơi bớt đi sự cô đơn tẻ lạnh trong tâm hồn, và quên đi phần nào những đau đớn đang hoành hành trên thân xác. Cám ơn tình yêu Thiên Chúa đã thương các bà qua các chị ở các cộng đoàn xa gần.

    Thấy cảnh đó, em liền nhớ lại một từ trong tiếng anh, đã được học từ thời trung học và đã ấn tượng cho tới tận bây giờ. Thầy sinh ngữ đã phân tích :

    Gift – give – forgive – forgiven – thanksgiving
    Quà-  cho – tha  lỗi – được tha thứ – tạ ơn .

    Sáng nay trong giờ suy niệm với bài Tin Mừng Chúa gọi và chọn 12 tông đồ (Mc 3,13-19), em đã liên tưởng đến nhận và cho, hay đón nhận và trao ban , chia sẻ…

     

    1. Cùng nhau ở với Thầy.

    Vâng các tông đồ đã được hồng ân lớn lao là được Chúa tuyển chọn đến ở với Chúa và ở với nhau, thầy trao tặng cho các ông rất nhiều “bao lì xì” lấy ra từ Kho tàng Khôn ngoan của Lời Cha và kinh nghiệm sống của Thầy trong tương quan với Cha. Thầy cho đến tận cùng, trao tặng đến cả mạng sống của Thầy. Đến lượt các ông, sau khi đã lãnh nhận, Thầy cũng sai các ông đi và bắt đầu hành trình chia sẻ, trao ban cho đến tận cuối đời cũng ban tặng chính mạng sống mình theo gương Thầy.

    Vâng , cho dù là quà tinh thần hay quà vật chất, khi có quà ta luôn chia sẻ, như vậy niềm vui sẽ được tăng lên gấp bội.

    Thực vậy, thánh Phao- lô đã nói “anh có gì mà lại đã không do nhận lãnh, nếu đã nhận lãnh tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh”(1Cr 4,7). Ta lãnh nhận từ Chúa, một ơn nhưng không do tình thương của Người. Và rồi ta trao tặng cũng không so đo tính toán.

    Trong văn kiện tình huynh đệ trong cộng đoàn khi nhắc đến yếu tố tình yêu, đã trình bày : trong tương quan tình yêu luôn có sự tương giao hỗ tương. Chiều dọc với Thiên Chúa và chiều ngang với tha nhân.

    • Ta đón nhận từ Thiên Chúa rất nhiều món quà, mà ta không kể xiết và ta cũng đáp lại Thiên Chúa với hết khả năng của ta mặc dù còn rất nhiều giới hạn.
    • Ta lãnh nhận từ tha nhân cũng rất nhiều và ta đáp lại thế nào tùy mức độ tình cảm ta dành cho họ, với các bà lúc này thì chỉ biết đáp lại bằng lòng tri ân thể hiện qua lời cầu nguyện và hy sinh trong bệnh tật của mình.
    1. Cùng nhau đi với Thầy.

    Các tông đồ đã đến với Chúa, cùng nhau nghe Thầy và rồi cùng nhau đi với Thầy trên đường đầy sỏi đá, hay sa mạc cát bụi, núi đồi lởm chởm hay phố thị đông người. Các ông đã cùng với nhau ở trong nhà của Người  hay trên ghe thuyền, cùng chung chia mọi vui buồn, sướng khổ, bình yên hay sóng gió, gian nan cùng chia, thành công cùng hưởng. Hiệp hành là như thế.

    Thời gian chuẩn bị Năm Thánh, Giáo hội kêu gọi con cái mình sống hiệp hành, trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, hay giáo xứ. Hiệp hành không chỉ là đồng hành cùng đi với nhau, nhưng tham gia hết mình, chia sẻ hết tình ngang qua phận vụ được giao phó, với hết tinh thần trách nhiệm và nhất là với trọn vẹn tình yêu và hướng dẫn của Thánh Thần.

    Nhân ngày Xuân Ất Tị sắp đến, trước hết, xin dâng lời nguyện chúc đến các Đấng Bậc, các chị hữu trách trong Hội Dòng. Ước mong các chị luôn nhận được nhiều quà lì xì của Thiên Chúa, để có dư dật, đầy tràn vật chất cũng như tinh thần để trao ban thật nhiều cho chúng em…

    Thứ đến, với tất cả các chị trong Hội Dòng cầu xin Chúa ban nhiều nhiều bao lì xì, trong đó chứa tràn đầy năng lượng Thần Linh, sức khỏe thể lý, sức khỏe tinh thần để chúng ta cùng chia sẻ cho nhiều người, vì ta càng cho đi thì lại được cho lại và có khi còn tràn đầy, dư dật …

    Cầu mong tất cả chúng ta có được sự khôn ngoan như con rắn trong năm Ất Tị này nhé.

    Marie Teresa

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com