Đức Thánh Cha Phanxicô đã xuất bản tự truyện của mình, điều này khá bất thường đối với một vị giáo hoàng. Đức Giáo hoàng Benedictô XVI đã từng làm như vậy trước đây, mặc dù ngài đã viết nó khi ngài còn là một hồng y.
Cuốn sách có tựa đề “Hy vọng” và được viết chung với nhà báo người Ý Carlo Musso, phải mất sáu năm mới được công bố.
Đức Thánh Cha bắt đầu bằng cách kể lại cuộc sống của mình ở Buenos Aires, cách ngài bị thu hút bởi hai cô gái khi còn trẻ và khi ngài nhận ra ơn gọi linh mục của mình ở tuổi 17.
Nhưng Đức Thánh Cha cũng đề cập đến những vấn đề hiện tại. Liên quan đến cuộc chiến ở Trung Đông, Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ ra rằng giết thường dân “cũng là khủng bố” và giải thích rằng ngài muốn đến Nga trong nỗ lực làm trung gian hòa giải ở Ukraine nhưng được cho biết rằng “chưa phải lúc.”
Về sức khỏe của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô thừa nhận rằng ngài “chưa bao giờ” nghĩ đến việc từ chức, nhưng ngài nhắc lại điều ngài đã từng nói trước đây: rằng nếu ngài phải từ chức, thì đó phải là bất cứ lúc nào Chúa muốn, nhưng Đức Thánh Cha sợ đau đớn về thể xác và rằng, nếu việc từ chức của ngài phải xảy ra, thì việc từ chức đó không nên gây ra quá nhiều tổn hại.
Nguồn: thanhlinh.net/

