Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn đảo Corsica làm điểm đến cho chuyến tông du quốc tế lần thứ 47 của mình. Ngài đến đó để bế mạc một hội nghị về lòng đạo đức bình dân.
Đường phố của thị trấn nhỏ này chật kín người dân địa phương háo hức chào đón Đức Thánh Cha. Một số người, như cụ bà 108 tuổi cũng đã làm được điều đó và thậm chí còn nhận được phép lành của Đức Thánh Cha.
Tại hội nghị, Đức Thánh Cha đã suy ngẫm về sức mạnh của lòng mộ đạo mang tính đại chúng trong việc truyền bá phúc âm trong một thế giới thế tục hóa, nơi mà người Công giáo có xu hướng che giấu đức tin của mình trong một số bối cảnh.
Đức Thánh Cha Phanxicô: “Đức tin không thể mãi là chuyện riêng tư. Chúng ta phải cẩn thận về điều này, tôi cho rằng việc tư hữu hóa đức tin là một sự phát triển dị giáo.”
Đồng thời, ngài yêu cầu các giám mục tránh mọi hình thức thao túng ý thức hệ đối với lòng mộ đạo đại chúng.
Đức Thánh Cha Phanxicô: “Chúng ta phải cẩn thận để lòng mộ đạo mang tính đại chúng không bị lợi dụng hoặc bị khai thác bởi những nhóm muốn tự tôn vinh mình bằng cách kích động những cuộc tranh luận, hẹp hòi, chia rẽ và thái độ bài trừ.”
Ngài cho biết rằng bối cảnh hiện tại, khi số lượng tín đồ ít hơn, mang đến cơ hội học hỏi cho người Công giáo, vì nó buộc họ phải truyền giáo mà không áp đặt đức tin của mình.
Trong Thánh lễ, có thể thấy Đức Thánh Cha mặc lễ phục màu hồng đặc trưng của Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng; trong đó màu tím của phụng vụ được pha trộn với màu trắng của niềm vui vì sự gần kề của ngày Chúa giáng sinh.
Corsica chào đón Đức Thánh Cha bằng vòng tay rộng mở. Hàng ngàn người đã xuống đường để chào đón Đức Thánh Cha. Lính cứu hỏa đã ra đón ngài để ngài có thể ban phước cho vị thánh bổn mạng của họ. Và những người khác thậm chí còn dừng xe của Đức Thánh Cha để tặng Đức Thánh Cha Phanxicô chiếc bánh pizza hình trái tim.
Trước khi chia tay, Đức Thánh Cha đã có một cuộc họp chính trị được mong đợi từ lâu: với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Nguồn: thanhlinh.net/

