spot_img
Thêm

    Bản Tình Ca Mùa Vọng

    Trong suốt năm phung vụ, tôi thấy: mùa thường niên có Tình ca muôn thuở, mùa chay có Tình ca Thập Tự, Tình ca người chịu Đóng Đinh, phục Sinh có Bài ca cho người chiến thắng, mùa Giáng Sinh có Tình ca Đêm Đông… nhưng mùa vọng, tôi lại chẳng thấy?

    Mùa vọng: mùa của hy vọng, nhưng Vọng cũng là thể hiện một âm vang nào đó, một echo dội lại.

    Nhớ hồi còn học trung học phổ thông, thời mà công nghệ thông tin còn là thứ xa xỉ chỉ dành cho những đứa con “sinh ra ở vạch đích”, mọi thứ được biết qua cái tivi cũ hay máy cassette. Nghe làn sóng xanh, nghe bài hát theo yêu cầu trên 99.9 Mhz radio… những bài hot, hit… sẽ được tụi học trò như tôi “săn lùng” bằng cách “nghe thuộc lòng” rồi hì hục viết ra một cuốn vở, hoặc thấy ai có là phải mượn để chép lại liền… Để rồi, những “khúc tâm ca” ấy được chúng tôi nhẩm đi nhẩm lại trong tâm trí, ngân nga mọi lúc, mọi nơi: giờ ra chơi hoặc khi giáo viên dễ, chẳng quan tâm tụi học trò nó ngồi có đúng chỗ không, nó làm gì ở dưới… Tóm lại là chúng tôi được sống với đam mê, được hoà mình!

    Thời gian trôi, xã hội ngày càng phát triển, trí tuệ nhân tạo AI có thể làm được mọi thứ, trả lời tất tần tật mọi câu hỏi từ đạo đến đời, từ trong nhà ra ngoài ngõ… chỉ cần một cú nhấp, mọi bản nhạc từ đông chí tây, từ cổ chí kim đến hot hit hiện đại: remix, chill, ballad, EDM, pop… đủ cả! Bản thân tôi cũng chỉ nghe nói chứ không thể hiểu và càng chẳng biết nó thể loại gì và hát như thế nào…

    Bên cạnh những âm thanh của âm nhạc, tôi còn tiếp nhận biết bao âm thanh dội lại trong tôi: âm thanh hối thúc của công việc, âm thanh giận dữ, bực bội khi dạy học, âm thanh của ganh tỵ, của nói hành nói xấu… tất cả chui vào hết trong trí, trong tâm tôi. Nó ồn ào làm tôi xao lãng, tôi mệt mỏi chơi vơi giữa mớ hỗn độn đó. Tôi như chìm trong biển âm thanh đó và không còn nghe được bản tình ca Chúa dành cho tôi, tôi hoang mang, mất phương hướng vì những tiếng Vọng lại không làm tôi có được “sự bình an” trong bài ca của sứ thần loan báo. Quá ồn nên tôi cũng chẳng nhận ra Đấng tôi chờ đợi đang đứng ngoài cửa, gõ và đã chờ rất lâu rồi.

    Quay đi quay lại chúng ta cũng đã bước vào tuần thứ 3 của mùa vọng rồi. Vậy tới giờ phút này điều gì đang vang vọng trong tôi?

    Sống giữa cộng đoàn, tôi có chợt bắt gặp một ánh mắt buồn, một ánh mắt thất vọng, một cái quay đi để gạt nước mắt…? Để rồi trong giây phút lắng lòng bên Chúa, trong thinh lặng tĩnh mịch của không gian và tâm hồn, tôi để cho ánh mắt đó trở lại trong tôi và tôi nói với Chúa chút ưu tư của người chị em đó không? Chắc hẳn những giai điệu vui tươi, những tiếng cười giòn giã của cộng đoàn sẽ lại là bản nhạc tôi muốn hát mãi, âm vang mãi trong đời dâng hiến, vì bản tình ca đó là hồng ân Chúa ban cho tôi, liệu tôi đã biết trân trọng đủ chưa? Tôi có biết chia sẻ những giai điệu ấy cho chị em trong mùa vọng này?

    Hay giữa một trường, một lớp vài chuc học sinh bé nhỏ của tôi, tôi có bao giờ để cho những tâm hồn trẻ thơ ấy rao giảng cho tôi những bài học về sự tha thứ, đơn sơ, khiêm nhường, vâng lời không?

    Thật nhiều những âm thanh của cuộc sống, đáng để tôi “ghim” vào tâm trí mình, để nó được ngân nga đi ngân nga lại trong cuộc sống của tôi nhưng tôi có thể đã chọn một bản nhạc khác với bản nhạc Chúa muốn tôi hát trong mùa vọng này. Những bản tình ca không phải của tôi và Chúa, của tôi và cộng đoàn, của tôi với chính tôi!

    Cầu chúc tất cả mọi người nhận ra bản tình ca mùa vọng mà Chúa dành riêng cho từng người trong mùa vọng này, và ngân nga nó trong mọi giây phút của cuộc đời. bản tình ca đó chắc hẳn không chỉ là bản tình ca chỉ được hát trong mùa vọng, nhưng với kiếp lữ hành, chúng ta sẽ là “người lữ hành hy vọng” như lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng trong năm thánh 2025 này.

     

    DP.

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com