Đức Thánh Cha lo sợ mùa đông. Đặc biệt là ở những quốc gia như Ukraine, nơi dân số đang bên bờ vực thẳm.
Đức Thánh Cha Phanxicô: “Đây sẽ là những tháng rất khó khăn đối với họ. Sự kết hợp giữa chiến tranh và giá lạnh thật bi thảm. Tôi một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế và mọi người nam nữ thiện chí hãy nỗ lực hết sức để chấm dứt cuộc chiến này và để đối thoại, tình huynh đệ và hòa giải được thực hiện.”
Mặt khác, Đức Thánh Cha Phanxicô hoan nghênh lệnh ngừng bắn ở Trung Đông. Mặc dù, xét đến sự xuất hiện sắp tới của Giáng Sinh, ngài yêu cầu phải làm nhiều hơn nữa.
Đức Thánh Cha Phanxicô: “Nguyện những nỗ lực vì hòa bình được nhân lên ở mọi cấp độ và khi chúng ta chuẩn bị cho Giáng Sinh, khi chúng ta chờ đợi sự ra đời của Vua Hòa Bình, hãy để những người dân này được trao cho hy vọng cụ thể. Việc tìm kiếm hòa bình không phải là trách nhiệm của một số ít, mà là của tất cả mọi người.”
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng than thở về sự tái diễn của bạo lực ở Syria, một quốc gia mà ngài đã theo dõi sát sao diễn biến trong những năm gần đây.
Nguồn: thanhlinh.net/

