spot_img
Thêm

    VỌNG!

    Vọng có nghĩa là hy vọng, trông mong, vọng cũng có nghĩa là nhìn lại những gì đã qua[1], hồi tưởng lại những gì đã trải qua trong cuộc sống này. Thời gian luôn xoay vần theo điệu nhảy của vũ trụ, vẫn trôi đều đều theo tiếng nhịp đồng hồ quả lắc, có khi nào thời gian dừng lại đâu, chỉ có con người dừng lại khi đã kết thúc một cuộc chơi trong thời gian. Cuộc đời thấm thoát thoi đưa, không có ngày này, tháng này, năm này một lần thứ hai trong đời. Con người ngày nay thường trông ngóng điều gì nhất? tiền bạc dư đầy đảm bảo cho cuộc sống trước những biến cố, sức khỏe dư tràn để thực hiện những công việc còn dang dở, bình an và niềm vui của bản thân và những người thân yêu, một tương lai tốt đẹp với những mối tương quan tốt đẹp? Ai cũng sẽ mong ước như thế, người ta chỉ sống với những điều tốt đẹp dù điều tốt đẹp đó đã, đang trải hay đang hướng tới, đều làm cho người ta thổn thức. Quá khứ với thời gian đã qua, hay tương lai tốt đẹp ở phía trước sẽ ôm ấp con người trong vòng tay diệu kỳ của nó, bởi thế mới thấy người già luôn nhìn về những điều tốt đẹp đã trải qua để sống bình an và không hối tiếc khi nhìn thời gian gian như con thoi vụt bay trong ánh nắng chiều le lói nơi chân trời xa xăm. Người trẻ thì hướng đến những điều tốt đẹp mình sẽ làm trong tương lai với một niềm hy vọng bởi những điều đó trong giây phút hiện tại mình chưa làm được.

    Đau khổ như người bạn đồng hành mà có lẽ không ai trong chúng ta muốn mời cùng đồng hành với mình trên hành trình cuộc đời này. Nhưng chúng thì lại luôn có mặt ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào, thế nên nhiều người vẫn mãi loay hoay đi tìm và tìm để đạt cho được hạnh phúc. Hy vọng là thế, ước vọng là thế với những ánh mắt hướng về trời cao. Mùa vọng là thời gian thích hợp để con người dừng lại mà suy nghĩ về cuộc đời này, cái gì làm cho tôi hạnh phúc và đích điểm cuộc đời này của tôi sẽ đi về đâu. Có những nỗi đau mà thời gian có qua đi thì nó vẫn làm cho chúng ta đau đáu một nỗi niềm riêng tư, có những điều mà không ai có thể giải quyết thay chúng ta được, chỉ có một mình mỗi người phải giáp mặt trong một trận chiến không cân sức. Ngày Chúa Giesu xuống thế làm người, các Thiên Thần vang tiếng ca hoan hỉ:

                                 Vinh danh Thiên Chúa trên trời
                       Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương
                                                                            (LC 2,14)

    Quả thật lời Thiên Thần vang lên và mãi vang vọng để nhắc nhở cho con người, Chúa Giesu chính là nguồn bình an cho chúng ta, Ngài sẽ lau khô những giọt lệ nơi khóe mắt con người, sẽ đem lại bình an cho nhân thế, chữa lành những vết thương nơi thể xác và tâm hồn, làm cho con người thêm yêu thương nhau hơn.

    Tiếng vọng mãi ngân vang, tiếng vọng của thời gian để nhắc nhở con người nhìn vào căn nhà tâm hồn, sửa sang và trang hoàng để đón chờ Chúa đến. Tiếng vọng cũng nhắc nhớ hãy tạ ơn và tin tưởng nơi Chúa bởi hành trình cuộc đời đã đi qua. Tiếng vọng tình yêu mà các Thiên Thần đã ca khen và giờ đây vang vọng trên môi miệng của chúng ta: Lạy Chúa, tình yêu Chúa dành cho con thật lớn lao, nhưng có nhiều lúc con chưa dám mở lòng mình ra với tình yêu của Chúa, bởi vì có những giây phút con đau khổ mà không thấy Chúa ra tay, hay những khi con muốn có người an ủi mà chỉ nhận được nơi Chúa là sự im lặng, con loay hoay kiếm tìm bình an mà không thấy trong sâu thẳm tâm hồn con Chúa đang ngự đó. Lạy Chúa, ngước nhìn trời cao, con thấy tình Chúa cũng bao la như vậy, xin hãy ở bên con và giúp con phản chiếu hình ảnh của Chúa đến với người khác, xin giúp con thay đổi suy nghĩ và hành động để mỗi ngày con trở nên giống Chúa hơn. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa.

    Sao Băng

    [1] https://www.chunom.net/Tu-dien/Tu-vong-co-y-nghia-gi-69935.html

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com