Trong bài giáo lý hàng tuần về Chúa Thánh Thần, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy ngẫm về cách những dị giáo buộc Giáo hội phải đào sâu đức tin của mình.
Tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha bằng Việt ngữ
Anh chị em thân mến,
Hôm nay chúng ta suy ngẫm về sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần trong đời sống của Giáo hội.
Trong những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, không cần phải công bố rõ ràng đức tin vào Chúa Thánh Thần. Chính sự xuất hiện của các dị giáo vào thế kỷ thứ tư đã thúc đẩy Giáo hội xác định thiên tính của mình. Và ngay cả ngày nay, chúng ta vẫn tái khẳng định sự kiên định đó – như đã được công bố tại Công đồng chung Constantinople – khi chúng ta nói: “Tôi tin kính Chúa Thánh Thần, là Chúa và là Đấng ban sự sống, Đấng phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con, Đấng cùng với Chúa Cha và Chúa Con nhận được sự thờ phượng và vinh quang như nhau, và Đấng đã phán qua các tiên tri.”
Tiếp theo điều khoản này của Kinh Tin Kính, chúng ta hãy suy ngẫm về cụm từ “Đấng ban sự sống”. Chúa Thánh Thần ban sự sống nào cho chúng ta? Khi tạo dựng thế gian, Thiên Chúa đã ban sự sống cho Adam và làm cho ông trở thành “một sinh vật sống”. Bây giờ, trong sự sáng tạo mới, Chúa Thánh Thần ban sự sống mới cho tất cả những người tin, sự sống trong Đức Kitô, khiến chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu, và đó là tin mừng mang lại ý nghĩa cho sự tồn tại của chúng ta.
Tôi trân trọng gửi lời chào đến những khách hành hương nói tiếng Tây Ban Nha. Chúa Nhật tới, chúng ta sẽ cử hành Chúa Nhật Truyền giáo Thế giới, và tôi sẽ phong thánh cho mười bốn vị Chân phước. Tôi mời các bạn hãy tìm hiểu về những vị thánh mới này và cầu xin sự chuyển cầu của các ngài, vì các ngài là một bằng chứng rõ ràng về hành động của Chúa Thánh Thần trong đời sống của Giáo hội. Xin Chúa Giêsu ban phước cho họ và xin Đức Trinh Nữ Maria gìn giữ họ. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Nguồn: thanhlinh.net/

