Lời nguyện đầu: Lạy Chúa Giê su Thánh Thể, đêm nay chị em chúng con quây quần bên Chúa và bên nhau, để chuẩn bị tâm hồn mừng Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Bổn mạng Thanh Tuyển của chúng con. Chúa ơi, xin thương ban cho chúng con một ơn thôi, đó là biết noi theo gương chị Thánh nhỏ của mình, “sống khiêm nhường phó thác, để làm những việc nhỏ nhưng với một tình yêu lớn nhất”.
Lạy Chúa, khi đọc những bài thơ của Chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu và viết lại những suy tư mà con cảm nhận được từ tình yêu của Chị đối với Chúa, con thấy mình đã mất quá nhiều thời gian vào những đam mê vô bố. Những đam mê đó chỉ đem lại cho con chút niềm vui thoáng qua chứ không làm làm vinh danh Chúa và không làm cho Chúa vui lên chút nào.
- Lạy Chúa! Có bao giờ con biết ghen với cái chìa khóa khô khan, với ngọn đèn chầu leo lét, với Bàn Thánh lạnh lẽo, với Khăn Thánh mỏng manh, với Đĩa Thánh đơn sơ, với Chén Thánh nhỏ bé và với Mặt Nhật vô tri không? Có bao giờ con chạy đến với Chúa như Chị Thánh gặp gỡ Chúa mỗi ngày trong nhà thờ không? Hình như con thích nâng niu của cải, thích sờ chạm vật chất, thích cận kề những thú vui hơn là được ở bên Chúa…
Xin Thánh Thần Chúa ban cho con Ơn Đạo Đức để con cũng biết cách yêu và ghen như Chị Thánh, mà thật lòng yêu mến Chúa, thật lòng chăm sóc và gìn giữ tình yêu Chúa trong những chỉ thể đau yếu của Ngài. Để qua những sự chăm sóc nhỏ mọn cho nhau, chúng con cảm nhận được tình Chúa yêu thương lớn lao là ngần nào như Chị Thánh đã tâm sự: “Bạn cũng biết rằng Chúa chúng ta không quan tâm nhiều đến vẻ lớn lao hay sự khó khăn của các hành vi chúng ta làm, nhưng là tình yêu chúng ta có khi làm.”
- Lạy Chúa! Có bao giờ con nghĩ rằng Chúa tạo dựng nên con là đề ca tụng Tình Yêu của Chúa như tiếng hót của muôn loài chim đón chào bình minh không? Con có đủ đơn sơ như Chị Thánh để hiểu rằng con là một trong những loại chim quý hiếm mà Chúa rất thích nghe con hót mỗi ngày không?
Xin Thánh Thần Chúa ban cho con Ơn Hiếu Biết để môi miệng con đừng hót những lời a dua xu nịnh, đừng ca những câu châm chọc khích bác, đừng hát những lời dèm pha đố kỵ, nhưng biết dùng những lời khiêm nhượng để nâng đỡ nhau, những lời thông cảm để xoa dịu nhau, những lời yêu thương để tha thứ nhau như Chị Thánh đã nói: “Bây giờ em biết rằng bác ái chân thật hệ tại gánh lấy tất cả những khuyết điểm của người thân cận – không ngạc nhiên trước sự yếu đuối của họ, nhưng vui sướng về những nhân đức nhỏ nhất của họ.”
- Lạy Chúa! Có bao giờ con nghĩ rằng khi sống Đức nghèo khó là con đang chiến đấu để chống lại lòng tham lam, tội gian lận, tính bòn rút, sự bất công làm lỗi đức công bình và bác ái không? Có bao giờ con tập suy nghĩ như Chị Thánh để thấy rằng Đức nghèo khó không làm con nghèo đi mà ngày càng làm con giàu thêm tình yêu Chúa và tình thương mến của mọi người không?
Xin Thánh Thần Chúa ban cho con Ơn Kính Sợ để con luôn xác tín rằng bản thân con hoàn toàn không có gì hết, ngay đến cả mạng sống này cũng là của Chúa ban cho. Xin sức mạnh của Thần Khí giúp con đủ khôn ngoan để nhận thức đủ được vật chất là hư không. Chúng không cảm được nhịp rung của trái tim con mà duy nhất chỉ có Chúa mới làm những nhịp rung ấy ngân lên mà thôi, cũng như Chị Thánh đã cảm nghiệm: “Vẻ rực rỡ của bông hồng và màu trắng của bông huệ không tước mất hương thơm của bông hoa tím hay lấy đi vẻ hấp dẫn mộc mạc của bông cúc dại. Nếu mỗi bông hoa nhỏ cứ muốn làm một bông hồng, mùa xuân hẳn sẽ mất vẻ yêu kiều.”
- Lạy Chúa! Nếu con biết đêm nay con phải ra đi, chắc chắn hôm nay con đã làm mọi điều có thể cho những người thân thương trước khi vĩnh biệt họ. Thế nhưng con cứ nghĩ rằng ngày mai mình vẫn sống, nên con không có gì phải vội vàng và cũng chẳng nghĩ ra điều gì để làm cho Chúa và những người thân của con vui lòng.
Xin Thánh Thần Chúa ban cho con Ơn Lo liệu để biết cách sống và yêu mến Chúa cũng như tất cả mọi chi thể của ngài. Xin cho con đừng phí thời gian một cách vô bổ vào những chuyện không đâu. Và như Chị Thánh nhắc nhớ, xin cho con “Không nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào mà không làm một hy sinh nhỏ, ở đây bằng gương mặt tươi cười, ở kia bằng một lời khả ái, luôn luôn làm việc đúng đắn dù nhỏ bé nhất và làm vì tình yêu.”
Hát: về thánh nữ Tê rê sa
Có lẽ chúng ta sẽ ngạc nhiên và tự hỏi :
– Chị sống thế nào mà nên thánh mau lẹ như vậy ?
Chắc hẳn chị sẽ trả lời cho chúng ta rằng :
– Chị chỉ làm những việc nhỏ bé tầm thường và kín đáo. Tầm thường nhưng với một trái tim phi thường còn hơn là việc phi thường mà với một trái tim tầm thường, lố bịch. Có thể nói cuộc đời của Têrêsa được gồm tóm trong một chữ yêu. Thánh nữ muốn sống cho tình yêu và chết cho tình yêu để được yêu Chúa luôn mãi bằng một tình yêu muôn thuở, không bao giờ tàn phai.
Với tình yêu chân thành, Tê-rê-sa đã sống và hành động vì tình yêu. Dù chỉ là công việc tầm thường như: giặt quần áo cho các chị em trong dòng, quét cầu thang, dọn phòng ngủ, làm vườn. . . Tê-rê-sa đã làm vì lòng yêu mến Chúa. Tê-rê-sa đã biến những công việc tầm thường ấy trở thành những việc phi thường khi phủ vào ấy một tình yêu nồng nàn dành cho Thầy chí thánh Giê-su đến mức độ ngài nói: “dù cúi xuống nhặt một cây kim, chị cũng làm vì lòng yêu mến Chúa và cứu rỗi các linh hồn”.
Bên cạnh đó, Têrêsa đã làm tất cả những việc đó trong tinh thần của một trẻ thơ: “Con ước ao trở nên vô danh tiểu tốt trước vạn vật. Con không mơ ước danh vọng của loài người . Tê-rê-sa đã sống một cuộc đời đơn sơ như trẻ thơ: không toan tính, không vị lợi, nhưng luôn khiêm tốn, nhỏ bé để dễ dàng phục vụ tận tuỵ nhiệt thành vì Chúa và vì tha nhân.
Sự nhỏ bé ấy còn được biểu lộ qua thái độ yêu thương giúp đỡ các chị em bằng cách chịu đựng những bực bội do họ gây nên. Có lần khi phải chăm sóc một Soeur già khó nết, chị vẫn luôn tươi cười với lời gắt gỏng của Soeur già, bằng ánh mắt cảm thông với những sai lỗi của các chị em khác. Chị đã cho đi bằng những việc làm cụ thể.
Con đường nên thánh của tê-rê-sa thật bình thường. Bình thường từ cách sống của mình chan hoà tình yêu. Bình thường bằng cách sống đơn sơ như trẻ nhỏ để gìn giữ hoà khí với mọi người. Chị đã sống đơn sơ và được Chúa chúc phúc như lời Ngài đã phán :
– “Nếu không trở nên như trẻ nhỏ, các con sẽ chẳng được vào nước trời đâu”.
Ước gì cuộc đời chúng ta luôn đơn sơ như trẻ thơ, để dễ gần gũi và đáng yêu trước mặt mọi người. Ước gì chúng ta luôn làm mọi việc vì lòng yêu Chúa và cứu rỗi các linh hồn để dù việc ta làm nhỏ nhặt nhưng sẽ là những việc phi thương mang lại mùa xuân cứu độ cho anh em.
* Lời nguyện kết: Lạy Chúa Giê su Thánh Thể, cảm tạ Chúa đã cho chúng con có những giờ cầu nguyện sốt sắng bên Chúa. Lạy Thiên Chúa của con! Hôm nay cũng là lễ Bổn mạng của Sơ Nhất, và rất nhiều Sơ và các chị em trong cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa ban cho Sr Nhất, Quý Srs và chúng con được khỏe mạnh, bình an và xin khơi dậy nơi chúng con ước mong được nên thánh mỗi ngày và xin đừng để chúng con lìa xa Chúa bao giờ. Amen.
Thanh Tuyển
(Soạn theo “Đức Ghen Của Một Vị Thánh” – Bình Nhật Nguyên)




