Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa đến thăm Đại học Louvain, lần này là khuôn viên trường nói tiếng Pháp. Các sinh viên chào đón ngài bằng âm nhạc và tràng pháo tay nồng nhiệt.
Sau khi lắng nghe một số phản ảnh, Đức Thánh Cha đã trả lời các câu hỏi của sinh viên. Ngài nói về việc đôi khi, tôn giáo có thể bị “ô nhiễm”.
Đức Thánh Cha Phanxicô: “Chiến tranh là một biểu hiện tàn bạo, cũng như nạn tham nhũng và những hình thức nô lệ hiện đại. Chiến tranh, nạn tham nhũng và các hình thức nô lệ hiện đại. Đôi khi những điều xấu xa này làm ô nhiễm chính tôn giáo, trở thành công cụ thống trị. Nhưng đây là sự báng bổ.”
Đức Thánh Cha cũng nhắc đến vai trò của phụ nữ. Ngài chỉ ra rằng nữ tính không đến từ sự đồng thuận hay hệ tư tưởng, mà là một luật bất thành văn ban đầu. Ngài cũng nhắc lại rằng Giáo hội là phụ nữ.
Đức Thánh Cha Phanxicô: “Phụ nữ là sự chấp nhận, chăm sóc, cống hiến hết mình. Do đó, phụ nữ quan trọng hơn đàn ông. Nhưng thật tệ khi phụ nữ muốn trở thành đàn ông. Không, cô ấy là phụ nữ. Và đó là điều nặng nề, điều đó thật quan trọng.”
Khi rời trường đại học, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chào đón khoảng 4.000 sinh viên đang chờ đợi ngài với cờ và trang phục truyền thống.
Nguồn: thanhlinh.net/

