Ra đi chỉ có tình thương
Khi về nhận lãnh biết bao ân tình
Tình yêu của Chúa đồng hành
Tình người tha thiết sống đời làm “Con”
Khởi đầu sứ vụ mục vụ tại Giáo xứ B’Lá vào một buổi chiều thứ Bảy trời nặng mưa và nhiều gió vì ảnh hưởng của những con bão số 4 và số 5. Tuy thế, 4 chị em vẫn tươi cười đi trong mưa tiến thẳng vào huyện Bảo Lâm, nơi giáo xứ B’Lá thuộc về; quãng đường dài 45 phút đi xe 4 bánh. Tới nơi, bốn chị em tiếp tục cười vì không thấy ai cả! Nhớ lại…đây cũng là một sự công bằng phải lẽ, vì thứ Bảy trước cả Giáo xứ đợi các Sơ vào nhưng không thấy; lần này các Sơ vào sớm nên chưa thấy ai. Cũng là Hợp Lý thôi….! Lại tiếp tục cười vui vẻ….
Alo Cha, chúng con vào rồi;
Cha xứ xuất hiện: Đi sớm đó… đúng 3 giờ họ sẽ đến…mời các Sơ tới xem nhà mục vụ mới xây….
Trong khi tham quan nhà mục vụ giáo xứ, các anh chị em học viên cũng dần dần có mặt; đi xe 2 bánh trong mưa nhưng khuôn mặt ai cũng thấy hớn hở vui tươi như đi dự hội vậy! Và quả thật, đúng 3 giờ các học viên có mặt; một số chị em tranh thủ đúng giờ vì hôm đó phải đi họp phụ huynh học sinh.
Cha Xứ tập họp các học viên để giới thiệu các Sơ và để sắp xếp lớp:
– lớp giáo lý…
– lớp ca trưởng….
– lớp chưng bông….
Ai thích học lớp nào đi theo Sơ vào lớp đó….
Các học viên gồm nhiều thành phần: nam có, nữ có; có cả học viên lớp 4 vào lớp ca trưởng, và người Bố theo lớp giáo lý….
Thế là buổi mục vụ đầu tiên diễn tiến tốt đẹp. Có lớp tranh thủ không muốn giải lao giữa giờ vì còn thích học….
Ra về 4 chị em mang theo lòng cảm thương những anh chị em vùng sâu vùng xa ao ước có các Sơ hiện diện để được đồng hành….và lòng mong ước “giá mình có cơ sở ở đó để phục vụ…”, cùng với một thóang suy tư:
Tình hình chung, ơn gọi ngày càng ít. Vậy để có thể tiếp tục sống sứ vụ ơn gọi, Hội dòng không chỉ tổ chức những ngày ơn gọi và người tu sĩ không chỉ canh tân đời sống của mình mà còn phải có sáng kiến trong các lĩnh vực mục vụ. Không phải chỉ đến phục vụ nơi Hội Dòng đã có cộng đoàn hiện diện, mà cần đến sự dấn thân của tu sĩ sẵn sàng đi đến những nơi chưa có cộng đoàn để làm việc hàng tuần, hàng tháng tùy theo hoàn cảnh.
Xin Thầy Giêsu thánh hóa và hướng dẫn đời sống mục vụ của Hội Dòng chúng con, của mỗi thành viên chúng con.
Ban Mục Vụ