spot_img
Thêm

    ĐIỂM HẸN

    Chúa Giêsu có một căn cứ để làm điểm hẹn với Chúa Cha và Ngài muốn tương giao vừa bí mật vừa không bí mật. Nơi đó lại bao la rộng lớn, thoáng đãng cảnh vật hữu tình, nơi mà người ta bây giờ gọi là view chuẩn – “Núi”.

    Hôm nay Giáo Hội tưởng niệm biến cố Chúa hiển dung trên núi Tabore, nên Tabore trở thành núi thánh. Nơi nào có Chúa hiện diện nơi đó trở nên thánh vì Chúa Giêsu là Đấng Thánh. Núi biểu trưng cho thinh lặng, cho gặp gỡ thẳm sâu, nơi đàm đạo giữa Thiên Chúa và con người.

    Từ thời xa xưa, Thiên Chúa đã thích nơi cao cao ấy làm nơi gặp con người. Núi Sinai, gặp Môsê để trao cho dân Thập Giới, núi Moria cho Apraham chứng minh lòng tin của mình, núi Horep cho Elia được nhìn thấy, Bát phúc cũng trên núi, rồi gặp hai vị chứng nhân của Tân ước và Cựu ước cũng trên núi Tabore, và có một ngọn đồi vượt trên mọi ngọn đồi, nơi tuôn tràn mọi ơn lành, nơi con người được tái sinh – ngọn đồi Calve hay còn gọi Đồi Sọ. Sau khi  được gặp Chúa, họ đều được thay đổi, mặt Mosê phát sáng đến nỗi phải che khăn khi gặp dân, Elia trở về can đảm đứng trước mặt vị hoàng hậu độc ác và thể hiện uy quyền của Thiên Chúa,…

    Cho dù trên núi có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, dù là vui hay buồn thì nơi đó đều có tình yêu và vinh quang của Chúa Cha bao phủ. Liệu con có nhận ra tình yêu Chúa luôn bao phủ con không?

    Chúa ơi! Trong con có thật nhiều đồi núi: núi kiêu căng ngạo mạn, núi ích kỷ hẹp hòi, núi ganh tỵ hơn thua, núi đam mê xác thịt… thật nhiều núi Chúa ạ. Và, con tự hỏi: đâu là ngọn núi Chúa chọn để cùng con đàm đạo, tâm sự? Hay Chúa vẫn ở trên đỉnh núi chờ con lên với Ngài, nhưng những vui thú  trần gian, những đam mê của những ngọn núi khác xinh đẹp, rạng rỡ trước mắt con làm con từ chối lên ngọn núi mà con cho rằng chỉ toàn sỏi đá, gian khổ và gai góc. Con sợ!

    Con vẫn biết trên đỉnh núi yêu thương, núi hy sinh, núi cầu nguyện Chúa vẫn ở đó chờ con, nhưng con đường đó khó đi lắm, mà con lại dại dột ngu ngốc muốn “mở lối đi riêng” chứ không dõi theo vết chân Ngài đi trước. Con tưởng rằng Chúa vui khi con đạt được danh tiếng, giỏi giang, được khen ngợi… con tìm Chúa không thấy vì thật ra con đang tìm và thoả mãn chính mình mà thôi.

    Chúa ơi! Xin giúp con biết chọn một ngọn núi làm điểm hẹn cho con với Ngài. Nơi đó con và Chúa cùng tâm tình và Chúa sẽ biến đổi con, cho con biết chọn ngọn núi qua đó Chúa được toả sáng qua con chứ không phải là nơi con được toả sáng.

    ĐDP

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com