spot_img
Thêm
    Trang chủThông TinĐức Giáo Hoàng6 lời nguyện đáng nhớ nhất trong triều đại Giáo hoàng của...

    6 lời nguyện đáng nhớ nhất trong triều đại Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô

    Tác giả: Kristina Millare
    Chuyển ngữ: Nam Anh | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên
    Từ nguồn: catholicnewsagency

     

    Triều đại Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô kéo dài 12 năm, trải qua nhiều sự kiện lớn của thế giới – từ các hội nghị quốc tế, đại dịch COVID-19, đến Thượng Hội đồng về Hiệp hành – trong đó, Ngài đã nhiều lần dâng lời cầu nguyện trong những hoàn cảnh hết sức đặc biệt và mang tính lịch sử.

    Dưới đây là sáu lời cầu nguyện đáng nhớ nhất mà vị Giáo hoàng quá cố đã dâng lên trong suốt hành trình sứ vụ của mình.

    Tháng 3 năm 2013: Phép lành Urbi et Orbi đầu tiên

    Khi bước ra ban công trung tâm Đền thờ Thánh Phêrô với danh hiệu Giáo hoàng Phanxicô – cái tên ngài chọn để tôn kính Thánh Phanxicô Assisi – Đức Thánh Cha đã gây ấn tượng mạnh bởi vẻ đơn sơ ngay từ giây phút đầu tiên.

    Trước khi ban phép lành Urbi et Orbi đầu tiên trong triều đại của mình, vị Giáo hoàng người Argentina đã cúi đầu, xin cộng đoàn dân Chúa chúc lành cho Ngài và cùng hiệp lời cầu nguyện trong thinh lặng với những ai đang hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô và Đại lộ Hòa Giải. Ngài nói:

    “Và bây giờ, chúng ta bắt đầu hành trình: giữa giám mục và giáo dân. Hành trình này của Giáo Hội Roma là hành trình dẫn dắt tất cả các Giáo Hội trong đức ái, một hành trình của tình huynh đệ, của tình yêu và tin cậy giữa chúng ta. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau, cùng cầu nguyện cho tất cả thế giới vì một tình huynh đệ lớn lao.”

    Tháng 7 năm 2013: Nghi thức chào đón tại Đại hội Giới trẻ Thế giới, trên bãi biển Copacabana, Brazil

    Tại Đại hội Giới trẻ Thế giới 2013, Đức Thánh Cha Phanxicô đã làm nên một khoảnh khắc của lịch sử khi ngài kêu gọi hơn 1 triệu bạn trẻ cùng giữ thinh lặng cầu nguyện.

    Với lòng yêu thương đặc biệt dành cho những ai đang đau khổ, Đức Thánh Cha đã mời gọi đám đông đang hò reo trước hết hãy tưởng nhớ đến những người không thể hiện diện cùng họ trong kỳ đại hội này, trước khi tiếp tục bài phát biểu đã chuẩn bị của mình.

    “Trước khi tiếp tục, Cha muốn nhắc nhớ đến vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại Guyane, nước Pháp, nơi các bạn trẻ đã gặp nạn khi đang trên đường đến tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới này. Bạn Sophie Morinière đã thiệt mạng, và một số bạn khác bị thương. Cha mời gọi tất cả các con hãy cùng nhau dành một phút thinh lặng và dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa, Cha của chúng ta, xin Người thương xót linh hồn Sophie, chữa lành những người bị thương và ủi an gia đình họ.”

    Tháng 4 năm 2018: An ủi và cầu nguyện cùng một cậu bé có người cha vô thần vừa qua đời

    Một trong những khoảnh khắc cảm động nhất trong triều đại của Đức Thánh Cha Phanxicô là cuộc gặp gỡ với một cậu bé đang đau buồn vì mất cha.

    Đức Thánh Cha đã chăm chú lắng nghe những lời của cậu bé đang khóc nức nở, và ngài ân cần trấn an cậu rằng Thiên Chúa không bao giờ ngoảnh mặt hay bỏ rơi ai, ngay cả khi họ chưa từng tin vào Người.

    “Thật đẹp biết bao khi một người con có thể nói về cha của mình rằng ‘cha con là một người tốt.’ Nếu một người cha có thể nuôi dạy con cái nên người như vậy, thì chắc chắn ông là một người tốt… Thiên Chúa hẳn rất tự hào về cha con, vì việc đưa con cái tới với bí tích Rửa Tội đối với một người tin vào Chúa dễ dàng hơn nhiều so với người không tin. Thiên Chúa chắc hẳn rất vui lòng. Con hãy tiếp tục trò chuyện với cha, và luôn cầu nguyện cho cha con nhé.”

    Tháng 3 năm 2020: Buổi cầu nguyện Statio Orbis – Lời khẩn cầu Thiên Chúa trong cơn đại dịch COVID-19

    Khoảnh khắc Đức Thánh Cha Phanxicô nâng cao Mình Thánh Chúa, ban phép lành cho toàn thế giới trước Quảng trường trống vắng, trong những ngày đầu của đại dịch COVID-19, đã trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất trong suốt triều đại Giáo hoàng của ngài.

    Giờ Chầu Thánh Thể và phép lành đặc biệt Urbi et Orbi hôm đó đã được Vatican truyền hình trực tiếp vào buổi tối mưa lạnh, ngày 27 tháng 3 năm 2020.

    Trước bức linh ảnh Đức Mẹ Byzantine Salus Populi Romani (Đức Mẹ Cứu Rỗi Dân Thành Roma) và Thánh Giá Phép Lạ thế kỷ XIV, được rước ra giữa Quảng trường Thánh Phêrô âm u và ẩm ướt, Đức Thánh Cha đã tha thiết dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa, nhân danh toàn thể Giáo hội, xin ban thêm đức tin và sức mạnh cho nhân loại đang trong cơn khủng hoảng này:

     

    Xin nhìn đến Giáo Hội Chúa, đang băng qua sa mạc.
    Xin an ủi chúng con, Chúa ơi!
    Xin nhìn đến nhân loại, đang kinh hoàng và sợ hãi.
    Xin an ủi chúng con, Chúa ơi!
    Xin nhìn đến các bệnh nhân, những người đang hấp hối, và những ai đang quằn quại trong cô đơn.
    Xin an ủi chúng con, Chúa ơi!
    Xin nhìn đến các y bác sĩ và các chuyên gia y tế đang kiệt sức vì mệt mỏi.
    Xin an ủi chúng con, Chúa ơi!
    Xin nhìn đến các chính trị gia và các nhà cầm quyền, là những người đang chịu những gánh nặng trước các quyết định phải lựa chọn.
    Xin an ủi chúng con, Chúa ơi!

    Tháng 5 năm 2022: Lời cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraina và các vùng chiến sự

    Đức Thánh Cha Phanxicô luôn dành một chỗ đặc biệt trong trái tim mình cho những nạn nhân của cuộc chiến giữa Nga và Ukraina, và ngài đã gọi việc chấm dứt cuộc chiến này là “ước nguyện cho năm 2025.” Trong mỗi buổi Tiếp kiến chung và giờ Kinh Truyền Tin Chúa Nhật, Đức Thánh Cha đcác sơều tận dụng cơ hội để mời gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình được tái lập tại Ukraina và Nga.

    Với lòng tin tưởng vào Đức Mẹ, Đức Thánh Cha đã dâng hiến nước Nga và Ukraina cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Trinh Nữ Maria vào ngày 25 tháng 3 năm 2022, phó dâng trong tay Mẹ Thiên Chúa từng phận người đang oằn mình trong đau khổ của chiến tranh và bạo lực — đàn ông, đàn bà, trẻ thơ.

    “Xin Mẹ đoái thương đón nhận hành động chúng con thực hiện với lòng tín thác và mến yêu. Xin cho chiến tranh chấm dứt, để hòa bình lan tỏa khắp cùng thế giới. Tiếng ‘Xin Vâng’ từ trái tim Mẹ đã mở lối cho Hoàng Tử Bình An bước vào lịch sử nhân loại. Chúng con tin tưởng nhờ trái tim Mẹ, ánh bình minh của hòa bình sẽ lại bừng lên. Chúng con xin dâng Mẹ tương lai của toàn nhân loại, những nhu cầu và khát vọng của mọi dân tộc, những nỗi ưu tư và niềm hy vọng của toàn thế giới.”

    Tháng 10 năm 2024: Đức Thánh Cha chủ sự giờ kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả

    Cùng ngày khai mạc phiên họp cuối cùng của tiến trình Thượng Hội đồng về Tính Hiệp Hành kéo dài ba năm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi mọi Kitô hữu hiệp thông ngày cầu nguyện và giữ chay toàn cầu vào ngày 7 tháng 10 năm 2024, để cầu nguyện cho cuộc chiến giữa Israel và Hamas – bùng nổ đúng vào ngày này một năm trước sớm chấm dứt.

    Trong buổi tối canh thức trước lễ kính Đức Mẹ Mân Côi vào ngày 7 tháng 10, Đức Thánh Cha đã chủ sự giờ kinh Mân Côi dâng lên Mẹ Maria, khai mạc ngày cầu nguyện và ăn chay của toàn thể Giáo hội, xin Mẹ giúp thế giới vượt thắng “những âm mưu chiến tranh của sự dữ” đang lan tràn khắp nơi.

    “Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, xin tháo gỡ những nút thắt của tính ích kỷ và xua tan bóng tối của sự dữ. Xin đổ đầy lòng chúng con bằng sự dịu dàng của Mẹ, xin nâng đỡ chúng con trong vòng tay yêu thương của Mẹ, và ban cho chúng con, đoàn con cái Mẹ, sự vỗ về mẫu tử thắp lên niềm hy vọng về một nhân loại mới, nơi ‘sa mạc sẽ trở nên vườn cây ăn trái, và vườn cây ăn trái sẽ được coi như một cánh rừng. Lẽ chính trực sẽ ở trong sa mạc, và đức công minh trong vườn cây ăn trái. Sự nghiệp của đức công minh sẽ là hòa bình’ (Is 32, 15-17). Lạy Đức Mẹ Cứu Rỗi Dân Thành Rôma, xin cầu cho cho chúng con.”

    Nguồn: dongten.net/

     

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com