5.000 thanh thiếu niên quy tụ tại Tây Ban Nha để tham gia phiên bản thứ hai của JamScouts. Đây là cuộc quy tụ kéo dài chín ngày được tổ chức bảy năm một lần.
Sự kiện này đã thu hút mọi người từ khắp nơi trên thế giới, cả gần và xa — từ Pháp và Ý đến Qatar và Hồng Kông.
Miguel González, Điều phối viên chung JamScouts: “Đối với trẻ em và thanh thiếu niên, đây là một trải nghiệm tuyệt vời giúp các em khẳng định những nguyên tắc của mình, coi mình là thành phần của tình anh em hướng đạo và trên hết là hiện thân cho công việc mà chúng tôi làm với các em hầu như mỗi tuần.”
800 trưởng nhóm hướng đạo đã giúp quản lý những sự kiện và hoạt động, bao gồm các môn thể thao dưới nước, hội thảo, trò chơi và đi bộ đường dài. Nhưng những người trẻ cũng dành thời gian để cầu nguyện với Chúa.
Miguel González: “Một trại như thế này cử hành Thánh Thể mỗi ngày và tất nhiên, cũng có thời gian để xưng tội.
Chăm sóc mục vụ là một phần của phong trào và chúng tôi cố gắng bảo đảm rằng chúng tôi có thể sống đức tin của mình theo cách đơn giản nhưng mang tính cộng đồng trong cuộc sống hướng đạo.”
5.000 hướng đạo sinh trẻ rời khỏi sự kiện đặc biệt này với các công cụ để kết hợp niềm vui và lời cầu nguyện vào cuộc sống hàng ngày của họ.
JamScouts 2024 đã kết thúc. Nhưng họ đã lên kế hoạch hành hương đến Roma vào năm tới để tham gia Năm Thánh.
Nguồn: thanhlinh.net/

