Với trình thuật tin mừng hôm nay, phép lạ Chúa Giêsu chữa cho người phong hủi được Thánh sử Luca kể lại rất ngắn gọn. Người phong là hạng người bị xã hội đẩy ra xa vì sợ ô uế, hôm nay anh ta lại mạnh dạn đến trước mặt Chúa để xin Người chữa “nếu ngài muốn, ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Chúa đáp lại, tôi muốn và anh ta được sạch.
Tuy nhiên, tin mừng viết tiếp: tiếng đồn của người lan xa, mọi người kéo đến nhưng Người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện. Một chi tiết làm cho chúng ta dừng lại và đặt câu hỏi: Tại sao mọi người đến mà Chúa lại đi? Tại sao Chúa không ở lại để chữa lành cho họ? Phải chăng Chúa biết lòng họ đến với Chúa chỉ là một hình thức bề ngoài, theo phong trào, đến với Ngài chỉ mong lợi dụng…
Ngày nay cũng có nhiều phong trào nổi lên theo người nọ, phò người kia, tin vào đấng này đấng nọ, chạy theo mọi thứ. Hiện tượng ai sao tôi vậy, gió chiều nào ngả theo chiều đó và theo một cách máy móc, không chút hiểu biết. Khi được thì tung hô nhưng khi trái ý thì bỏ mặc.
Là kitô hữu, chúng ta nghe lời Chúa, tin Chúa nhưng đằng sau đó vẫn chạy theo những tà thần khác. Ước chi chúng ta hãy để Lời Chúa soi sáng hướng dẫn mình để không vì đó mà chạy theo những thứ nhục dục, danh vọng, địa vị mà mất đi quyền làm con Chúa. Amen.
Anna

