Mến tặng quý chị mừng kỷ niệm Khấn Dòng 2000 – 2025
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè khấn – hứa
Cùng năm cùng lứa
Mười bảy Sơ này
Hai lăm năm nay
Lễ Bạc Ngân Khánh
(Ngân Khánh ấy mà Ngân Khánh!)
Hội Dòng nhận lãnh
Đào tạo đến nay
Kỷ niệm mừng ngày
Hồng ân ơn Thánh
(Ơn Thánh quá là ơn Thánh!)
Đầu bảng TRÂM ANH
Tiếng Việt ráp thành
JĂN JUIL THUYÊN đọc
Quý tựa như ngọc
Ấy là BÍCH CHÂU
Kế tiếp chứ đâu
Tên là BÍCH DIỆP
Tên gọi trùng điệp
Hai chị THUỲ TRANG
Vần hát (H) thẳng hàng
HẰNG, HOÀ, HỒNG, HUỆ
HIẾU, HUYỀN thông tuệ
Nghe hết chất quê
MỸ KIỀU, MAI THẢO
Ráp vần điên đảo
Ai gọi KIM LOAN
Có phải bé ngoan
MINH TRANG gần cuối
Không gần ruộng muối
Tên Biển Vũng tàu
Ngay tại Bãi sau
THUỲ VÂN kết thúc.
(Kết thúc ấy mà kết thúc)
Nay xin kính chúc
Hồng ân Khấn Dòng
Cùng Chúa Hiệp Thông
Sống đời tận hiến
Tài Đức thăng tiến
Nên gương thánh thiện
Có Chúa hiện diện
Vui sướng vô biên.
(Vô biên mãi là vô biên).
Fx.V.Thanh