Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền
Tục ngữ có câu: “Có gieo thì có gặt.” Nhưng thành quả tùy thuộc vào loại hạt giống mà ta đã gieo. Thật vậy, “Gieo gì, gặt nấy.” Người gieo yêu thương sẽ gặt lấy hoan lạc và hạnh phúc; kẻ gieo bất công và hận thù sẽ nếm trải hậu quả của chính mình, đúng như lời cảnh tỉnh: “Gậy ông đập lưng ông.”
Đó không chỉ là quy luật tất yếu của cuộc sống, mà còn là luật công bằng được ghi khắc trong lòng tạo hóa.
Một câu chuyện nhỏ:
Có một người đàn ông giàu có, khi về già, đã trao trọn gia sản cho người con trai duy nhất, chỉ mong được an hưởng tuổi già bên con cháu. Thế nhưng, người con dâu không muốn chung sống với cha chồng, nên thúc ép chồng đưa ông ra khỏi nhà. Người con trai, vì sợ mất lòng vợ, đã chọn giải pháp đưa cha vào một viện dưỡng lão nghèo nàn.
Một tuần sau, hai cha con cùng nhau đi bộ đến nơi ấy. Đang đi, người cha già bỗng bật khóc.
Người con trai, bối rối và đau lòng, nghẹn ngào xin lỗi. Nhưng người cha, với giọng đứt quãng, đáp:
“Con ơi, cha không khóc vì con đưa cha vào nhà dưỡng lão. Cha khóc vì nhớ lại bốn mươi năm trước, chính cha cũng đã dắt ông nội con đi trên con đường này, vào chính nơi này. Hôm nay, cha chỉ gặt lấy điều mình đã gieo mà thôi.”
Quả thật, “Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đó.”
Đời sống hôm nay và ngày mai của mỗi người không phải là ngẫu nhiên, nhưng là kết quả của những gì chúng ta đã âm thầm gieo trồng trong quá khứ.
Cùng sống trong một môi trường, có người được yêu mến, che chở; lại có người bị khinh bỉ, xa lánh. Có người được đón nhận; có người bị loại trừ.
Không phải do may rủi, nhưng là do chính những gì ta đã sống và trao ban cho tha nhân.
Đó là quy luật nhân quả, hay theo lối nói dân gian là “quả báo.”
Hôm nay, qua Tin Mừng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy can đảm ra đi gieo vãi yêu thương. Ngài mong muốn cuộc đời chúng ta trổ sinh hoa trái tốt lành, vì chính Ngài đã gieo hạt giống tình yêu vào lòng chúng ta.
Chúng ta được lớn lên trong sự yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta được tuyển chọn để trở nên bạn hữu của Ngài, được sống và ở lại mãi trong tình yêu ấy.
Chúa Giêsu chỉ tha thiết nài xin:
“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”
Yêu như Thầy là yêu không toan tính, yêu đến hy sinh mạng sống mình.
Yêu như Thầy là không giữ lại gì cho mình, nhưng hiến dâng tất cả cho tha nhân.
Thế nhưng, thử hỏi:
- Có mấy ai trong chúng ta dám yêu thương mà không pha lẫn ích kỷ?
- Có mấy ai yêu tha nhân như chính bản thân mình?
- Có mấy ai dám quên mình vì bạn hữu?
Rất ít!
Và đó cũng là lý do vì sao xã hội hôm nay đầy rẫy bạo lực, ích kỷ và chia rẽ.
Từ gia đình đến trường học, từ xứ đạo đến xã hội, đâu đâu cũng thấy bóng dáng của bạo lực: bạo lực thể xác, bạo lực ngôn từ, bạo lực tâm lý.
Nét đẹp yêu thương, vốn là dấu ấn của con cái Thiên Chúa, dường như đang phai nhạt dần.
Có mấy ai dám tự vấn lương tâm:
- Tôi đã yêu thương đủ chưa?
- Tôi đã dám xin lỗi khi làm tổn thương gia đình, cộng đoàn chưa?
- Tôi đã nỗ lực xây dựng hòa bình bằng sự tha thứ, bao dung chưa?
Ước gì mỗi người chúng ta cũng biết gieo vãi những giấc mơ yêu thương.
Ước gì, thay vì oán thù, chúng ta biết trao nhau những ánh mắt thông cảm, những lời nói tha thứ, những cử chỉ bao dung.
Ước gì, từ nơi chính mỗi chúng ta, hạt giống hòa bình sẽ được nảy nở, để thế giới hôm nay thêm vững mạnh trong niềm vui và tình yêu của Thiên Chúa.
Xin Chúa Giêsu – Đấng đã gieo vào lòng nhân loại tình yêu thương vĩnh cửu – giúp mỗi chúng ta trở thành những người thợ gặt tình yêu giữa thế gian này.
Amen.
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
https://www.youtube.com/watch?v=wRi03UVUIbs
++++++++++++++++++
Hãy Gieo Yêu Thương
Dành cho Thiếu Nhi
Các con thân mến,
Trong cuộc sống, ai cũng muốn gặt được niềm vui và hạnh phúc. Nhưng muốn được như vậy, trước tiên, mỗi người phải biết gieo trồng yêu thương.
Ông bà ta có câu: “Gieo gì, gặt nấy.”
Gieo những điều tốt lành, ta sẽ gặt được niềm vui. Nhưng nếu gieo hận thù, ích kỷ, chúng ta chỉ nhận lại buồn phiền mà thôi.
Câu chuyện: Người cha và viện dưỡng lão
Ngày xưa, có một ông cụ rất giàu. Ông trao hết của cải cho người con trai duy nhất, chỉ mong được sống tuổi già bên con cháu.
Nhưng rồi người con dâu không thích ông cụ ở nhà, nên bắt chồng đưa ông vào viện dưỡng lão.
Một hôm, hai cha con dắt nhau đi bộ đến viện dưỡng lão. Đang đi, bỗng nhiên ông cụ bật khóc nức nở.
Người con trai sững sờ hỏi:
“Bố ơi, bố buồn lắm phải không? Con xin lỗi bố…”
Nhưng ông cụ lắc đầu, nghẹn ngào nói:
“Con ơi, bố không khóc vì bị đưa vào viện dưỡng lão. Bố khóc vì cách đây bốn mươi năm, chính bố cũng đã đưa ông nội con đi trên con đường này… và cũng vào đúng nơi đây. Bố chỉ đang gặt những gì bố đã gieo thôi.”
Các con thấy không?
Gieo điều gì, sẽ gặt điều ấy. Người cha năm xưa đã từng đối xử tệ với ông nội, nên giờ cũng bị con mình đối xử như vậy.
Lời Chúa dạy chúng ta
Hôm nay, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta:
“Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con.” (Gioan 15,12)
Chúa Giêsu đã gieo tình yêu cho chúng ta:
- Ngài yêu chúng ta dù chúng ta yếu đuối.
- Ngài tha thứ cho chúng ta dù chúng ta lầm lỗi.
- Ngài còn chết trên thập giá để cứu chúng ta.
Chúa muốn chúng ta cũng biết yêu thương mọi người như vậy:
- Biết chia sẻ với bạn bè, không ích kỷ.
- Biết tha thứ khi ai đó làm mình buồn.
- Biết vâng lời cha mẹ, thầy cô, anh chị.
Câu chuyện nhỏ: Hai hạt giống
Có hai hạt giống được gieo xuống đất.
- Một hạt giống vui vẻ vươn mình lớn lên.
- Một hạt khác lại nghi ngờ, sợ hãi, không chịu nảy mầm.
Kết quả:
- Hạt giống can đảm đã thành cây lớn, đơm hoa kết trái.
- Hạt giống sợ hãi thì bị lũ chim ăn mất.
Nếu chúng ta gieo yêu thương, can đảm sống tốt, Chúa sẽ giúp chúng ta lớn lên thành những “cây tốt” trong Vườn Trời.
Kết luận
Các con thân mến,
Hãy nhớ rằng: Gieo yêu thương, sẽ gặt hạnh phúc!
Từ hôm nay, mỗi chúng ta hãy tập:
- Một lời nói yêu thương.
- Một cử chỉ giúp đỡ bạn bè.
- Một sự tha thứ nhỏ bé.
Hãy bắt đầu gieo những hạt giống yêu thương ngay hôm nay, để mai này cuộc đời các con tràn đầy niềm vui và bình an Chúa ban.
Chúng ta cùng xin Chúa giúp mỗi người biết trở thành người gieo yêu thương trong gia đình, trong trường học, và trong giáo xứ nhé!
Amen.
Nguồn: thanhlinh.net/vi/