Bảo Lộc, một vùng đất có khí hậu mát mẻ, đất đỏ bazan, phù hợp trồng cà phê. Vùng đất này lại có lượng mưa nhiều nên cũng rất thuận tiện cho cây cà phê phát triển.
Cộng Đoàn Nhà Mẹ của Hội Dòng chúng tôi nằm trên vùng đất này, cây cà phê chiếm đa số diện tích đất trồng của Hội Dòng. Thường ngày, chúng tôi có hai Chị trực tiếp chăm sóc vườn tược, với sự cộng tác của các em Tập Sinh và Tiền tập Sinh. Tuy nhiên, đến mùa thu hoạch cà phê thì chúng tôi “lực bất tòng tâm”. Biết được như vậy, những thiện nguyện viên ở nhiều nơi đã ngỏ lời phụ giúp chúng tôi thu hoạch cà phê: nhóm HH MTG, Nhóm anh chị em ở Lộc Phú, nhóm giáo dân ở giáo xứ B’ Đơr…Họ sẽ cùng chúng tôi phân chia và đảm nhận khu vực của mình.
Mùa thu hoạch cà phê là cuối năm, mùa này ở Bảo Lộc sương mù rất dày đặc, nhưng không vì thế mà làm nản lòng các “chiến sĩ” hái cà phê. Họ có mặt từ sáng sớm, và rất nhanh nhẹn, hô hào kéo bạt, trải bạt. Sau đó là những tiếng lộp độp của cà phê rớt xuống bạt. Hết mỗi hàng, mọi người cùng nhau gom bạt, nhặt bỏ lá, dồn bao, khâu bao, bê vác,… tiếng nói cười vang rộn khắp vườn, làm tan đi sự mệt nhọc của những giây phút lao động. Cứ như vậy, hết hàng nọ tới hàng kia, hết vườn này đến vườn khác.
Không chỉ ngoài vườn cà phê, bức tranh trong bếp cũng không kém phần nhộn nhịp, sôi động, khác hẳn sự lặng lẽ của thường ngày. Từ sáng sớm, Chị quản lý đã lo gọi đồ ăn, sau đó cùng với các em Học viện và Tập Sinh nhanh nhẹn chuẩn bị bữa ăn cho các “Công nhân hái cà phê”. Không chỉ là bữa ăn trưa nhưng cả bữa lỡ, không chỉ các món ăn mà cả nước uống…
Với sự nỗ lực của mọi người, chỉ sau 4-5 ngày là chúng tôi thu hoạch xong cà phê. Đó là thành quả của ơn Chúa và các Chị Em hằng ngày tận tình chăm lo vườn tược. Giờ đây, các Chị có thể thở phào nhẹ nhõm.
Chia tay nhau, các thiện nguyện viên không quên nhắn nhủ với chúng tôi: “Chúng con không có gì giúp các sơ, chỉ biết góp sức thôi.” ; “Năm sau các sơ nhớ gọi chúng con nữa nhé!”… Ôi, những tấm lòng thật đáng trân trọng.
Xin tạ ơn Chúa và cảm ơn các anh chị em thiện nguyện rất rất nhiều.
Xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác trên Quý Vị.
CĐ. Nhà Chính
Xem hình Tại đây!