spot_img
Thêm
    Trang chủGóc Suy Tư/Sáng TácSuy Tư & Cảm NghiệmChuỗi Mân Côi: Phương Dược Của Tôi

    Chuỗi Mân Côi: Phương Dược Của Tôi

    Có lẽ ai trong chúng ta cũng đôi lần bị mất ngủ, một cảm giác mệt mỏi, trằn trọc băn khoăn mà không sao ngủ được. Tôi cũng thuộc tuýp người mất ngủ, vì thế tôi tìm nhiều phương cách để có thể chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, dù gì chứng mất ngủ của tôi vẫn không cải thiện.

    Một ngày kia tôi đang trằn trọc thì tay đụng phải cỗ tràng hạt, đó là cỗ tràng hạt bà tôi tặng khi tôi biết lần hạt. Dù là đã cũ nhưng tôi vẫn để bên mình để nhớ đến bà. Lúc này những kỷ niệm tuổi thơ của tôi với bà cứ như cuốn phim được chiếu lại trong ký ức của mình.

    Khi còn nhỏ, tôi thường ở với ông bà nhiều hơn với ba mẹ, vì thế những kinh tôi thuộc cũng là do ông bà dạy, cả lần hạt cũng như thế. Mỗi buổi tối ông bà tôi và tôi lần hạt hết 50 kinh rồi mới đi ngủ. Vì còn nhỏ, tôi cũng chưa hiểu hết ý nghĩa của việc lần hạt như thế nào nên mỗi lần như thế hai con mắt của tôi dán chặt vào nhau mà không cưỡng lại được. Có những ngày tôi gật gù và gục đầu trên chân bà ngủ một cách say sưa cho đến hết giờ kinh.

    Thấy tôi mệt mỏi khi lần hạt như thế, bà tôi nói với tôi “đọc kinh mà ngủ như thế là để con quỷ nó ngồi trên mắt đó, nó lấy cái đuôi che mắt làm cho mình không mở được”. Nghe đến quỷ tôi sợ nên tôi không dám ngủ như thế nữa.

    Và cứ như thế, mỗi ngày bà dạy tôi tại sao phải đọc kinh, lần hạt.  Đọc kinh, lần hạt là để cầu nguyện cho các linh hồn đang ở luyện ngục rất là nóng; đọc kinh cầu nguyện là để giúp họ mau được lên thiên đàng…  bà tôi đã dạy như vậy.

    Sau những ký úc đẹp đó tôi bắt đầu lần hạt: “kính mừng Maria….Thánh Maria……” từng lời kinh cứ thế tiếp nối như một vũ khúc trầm bổng làm tôi say sưa nhẩm đi nhẩm lại cho tới lúc tôi chìm vào giấc ngủ một cách an lành.

    Những cảm nhận của tôi về kinh mân côi không chỉ có thế nhưng đó còn là phương thế giúp tôi lấy lại sự bình an trong tâm hồn mỗi khi gặp lo âu thử thách trong cuộc sống. Những lúc tôi nhận thấy mình như muốn rơi vào trong bóng tối là tôi tìm ngay đến chuỗi mân côi vì tôi tin rằng có sự che chở của Mẹ. Mẹ sẽ giúp tôi nhanh chóng vượt qua những rào cản đó.

    Bất kể đi đâu, làm gì trong lòng tôi luôn luôn vang lên lời kinh mân côi “Kính mừng…Thánh Maria…” dù đôi khi chỉ là trên môi miệng nhưng tôi tin chắc rằng Mẹ sẽ vui mà đón nhận lời kinh của tôi.

    Đó là những cảm nhận của tôi về kinh mân côi và tôi nghĩ rằng chắc chắn những ai đọc kinh mân côi kính Mẹ sẽ được hưởng những ơn ích thiêng liêng không chỉ riêng phần hồn mà cả thân xác của mỗi người.

    Mong sao mỗi chúng ta luôn biết dành thời gian để thưa với Mẹ những lời kính mừng – thánh Maria thật ngọt ngào.

    Anna.

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com